1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng!!! (đọc lại choáng hết cả váng vì...nói gì đâu mà.... thật thế.chẹp...)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 06/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng là rất muốn hiểu xã
  2. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là đang muốn vay bác mè vài k gâu chơi gs đây. Bác mè chuyển cho em vài k đê
  3. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    khó ngủ quá
  4. duongms

    duongms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói anh vẫn muốn em quay lại ,H ạ ! nhưng thực sự mà nói em quay lại mà anh chấp nhận thì anh ko biết sẽ là thằng đàn ông như thế nào trong con mắt mọi người nữa,nói bao nhiêu lần sẽ quên em khi em lạnh lùng với anh vậy mà chỉ cần em nói nhẹ 1 câu tất cả quay về như lúc đầu ... thế nên em đừng bao giờ quay lại tim anh nữa
  5. mswatch

    mswatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy cảm giác của người này giống mình sao đó, đàn ông mà thế thì khổ, phụ nữ mà thế càng khổ hơn.
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là thấy trống vắng........
  7. bich_diem

    bich_diem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng muốn rebel quá, muốn một lần được đi chơi đến 12h đêm, lang thang phố xá, muốn uống rượu đến tan chảy cả người luôn mặc kệ sức khoẻ, muốn được túm cổ mấy lão TILP customs oánh cho tuốt xác, muốn được yêu thương nồng nàn ngọt ngào...
    Hay là đóng gói đồ đạc rùi bỏ nhà, bỏ việc đi bụi mấy hôm nhỉ?!?!?
    Phù, phù, gió ơi, quốn hết bực bội đi nhé, vì con người ta vẫn phải sống có trách nhiệm với bản thân và với mọi người xung quanh...
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi tu để xám hối, để thanh tịnh tâm hồn, để học cách bình yên, để không nóng vội, để không bộp chộp, để không bốc đồng, để không điên một cách bất thường, để bình tĩnh hơn, để ... được tha thứ :)
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Lúc này rất muốn nói thật lòng nhưng .. .biết sao được.
  10. em_aka

    em_aka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng -
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm !
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...

Chia sẻ trang này