1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng!!! (đọc lại choáng hết cả váng vì...nói gì đâu mà.... thật thế.chẹp...)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 06/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. euliseu

    euliseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tốt rồi, vậy thì quên đi. đã bảo mà, chẳng đáng đâu.
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, nghe cái bạn ấy Nói Thật Lòng mà mình choáng hết cả váng.
    Thật lòng là choáng váng không phải vì nhưng điều mình nghe được rằng :"người ta nói", mà vì bạn ấy.những suy nghĩ của bạn ấy về mình.
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Sáng . Thức dậy lúc 5h30 . Bấm điện thoại hẹn báo thức 5h45 . Đúng 6h có mặt ở trạm bus . Lên xe ngủ tiếp một giấc đến 6h30 . Thèm ngủ thé !
    ( Hư quá ! )
  4. euliseu

    euliseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng hả, này thì thật lòng. Thật lòng là sắp không thể ngồi yên rồi đấy
    Thật lòng là ruột gan sôi lên sùng sục rồi đấy.
    Thật lòng mà đám Gà, Vịt,Còi....mà biết thì không yên đưọc đâu. đầu tiên là nó xé xác tôi ra, rồi thế nào mấy cái box này cũng tan tành với chúng nó.
    Thật lòng cũng vì yêu quý E mà tôi sắp thành thằng khùng thế này
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    ặ, thỏưt lòng h ta thỏƠy mỏằi chuyỏằ?n câng bơnh thặỏằng thôi, làm gơ mà ông nhỏÊy chỏằ"m lên thỏ, ta cỏằâ buỏằ"n, cỏằâ khóc 'Ê 'ỏằi rỏằ"i sau 'ó mỏằi chuyỏằ?n lỏĂi ok thôi mà.
    Thỏưt lòng là 'ỏằông lo, chỏÊ chỏt 'ặỏằc 'Âu.
    thỏưt lòng là cỏÊm ặĂn tc cỏằĐa ông giành cho ta.
  6. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Mình rảnh thật. Chẳng có việc gì làm. Lắm lúc cũng thấy mình sống thật lạ. CHẳng hiểu để làm cái gì nhỉ???
    Hì hì, mong được những điều như ý
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Mệt quá,
    Thật ra là mình ốm rồi lây qua cho nhỏ hay nhỏ ốm lây qua cho minh?
    Thật lòng là lo cho nhỏ quá
  8. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng à? hay ho nhỉ? Thật lòng là ít khi mình sống thật lòng với bản thân mình!
    Thật lòng là mình muốn làm nhiều việc điên rồ hơn cơ!
    Thật lòng là sao mình đã từng rung động thế mà bây giờ lại trống rỗng thế? Thật lòng là bây giờ mình thấy buồn vì hình như mình chỉ yêu bản thân mình. Mình không muốn là 1 kẻ ích kỉ như thế nhưng trái tim mình không còn nhạy cảm và vô tư như xưa nữa, bây giờ nó vô hồn thì đúng hơn. Thật lòng là mình đã định nói với him rằng mình hình như có tc thì fải, rồi cái gì thì cũng không biết nữa, cái gì đã cuốn đi hết thế? mà bây giờ cứ nhẹ bẫng như không. Bây giờ không cần fải cố gắng, không cần fải dằn lòng mình lại mà cũng chẳng thấy xao động gì.
    Thật lòng là mình muốn gặp bạn bè, đàn đúm vui vẻ 1 chút vì lâu quá rồi không nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc của thời gian trước. Nhưng mình cứ như đang lẩn trốn họ vậy. Thật lòng là mình cần sự quan tâm, thật lòng là mình thấy cô độc đến não nùng. Mình sẽ cố gắng và tiếp tục cố gắng chứ? Vì đối với bạn bè mình, mình là người của chí tiến thủ, là sinh ra để cố gắng, là hình ảnh của một kẻ chỉ có công việc và những cảm xúc lãng mạn đẹp đẽ của thơ, tiểu thuyết, tranh nghệ thuật và thiên nhiên... Họ nhắc nhớ cho mình điều đó, nếu không gặp họ, mình sẽ quên mất mình là ai.
    "Điều lớn nhất trên thế giới, đó là biết thuộc về chính mình" (Lịch sử cá nhân luận) --> chả hiểu gì cả. Thật lòng là nhiều lúc cũng muốn thuộc về một ai đó, một ai đó có thể làm cho trái tim mình lại rung động được nữa!
  9. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hôm qua lão đã ko đúng,nhưng em đừng buồn vì thực lòng lão muốn nghĩ cho em thôi
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua lão nói gì em quên mất tiêu rồi
    Thật đấy.

Chia sẻ trang này