1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng!!! (đọc lại choáng hết cả váng vì...nói gì đâu mà.... thật thế.chẹp...)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 06/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói, lúc này chưa muốn post những gì thật lòng vào topic thật lòng này một tí nào, thật lòng đấy
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thật tình là hum wa em ngủ tít mít. thật tình là đến lúc em nhận đưọc tin nhắn em mới tỉnh í chứ. nhưng mà thật tình mún để huynh đừng coá nói vói em như vậy nữa nên em phải nói thế cho huynh...sợ
  3. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao mình chỉ thích vào mỗi topic này để viết chuyện của mình . Có lẽ ở đây chẳng ai biết mình là ai , viết ở bên kia quen đứa này đứa nọ rồi bọn nó lại đoán già đoán non thì rách ruột lắm ...
    Tớ vẫn thế , vẫn hay nhìn bạn như hồi nào , mà thậm chí là còn hơn thế nữa . Ánh mắt của tớ ko thể nào ko hướng về bạn ít nhất 1 lần khi chúng ta gặp nhau . Chẳng hiểu sao h tớ lại như thế , sâu thẳm trong tớ luôn lo sẽ đánh mất đi những gì mà tớ đã có về bạn , tớ lo 1 ngày nào đó bất chợt tớ sẽ ko tưởng tượng ra nổi nét mặt của bạn nữa , tớ lo nếu như tớ ko nhìn bạn thì khi bạn buồn liệu tớ có biết , liệu có ai biết để ở bên bạn hay ko . Mọi người ko ai biết mà có lẽ đến bạn cũng chẳng hay ... bạn ko hề quan tâm đến tớ , trong bạn tớ đứng ở địa vị của 1 đứa bạn và ánh mắt của bạn ko hề hướng về tớ ... Tớ cảm thấy ghen tị với người nhận đc ánh mắt quan tâm của bạn . Tớ đã tự nhủ mình sẽ đi tìm 1 tình cảm khác , và tớ đã tìm nhưng mọi chuyện đâu dễ như tớ tưởng . Bạn trong tớ vẫn còn lớn lắm . Đến khi nào ánh mắt tớ còn hướng về bạn có lẽ tớ vẫn ko thể quên bạn đc mà chỉ là tớ đang chôn kín tình cảm của mình mà thôi .... Liệu có khi nào bạn biết tớ muốn đc làm nhân vật chính trong câu chuyện của bạn dù chỉ 1 lần ...
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng thấy mình ngố không thể tả, thật lòng là chả hỉu tại seo mình lại làm như thế? trên đường đi và về vẫn cứ luôn mồm rủa xả mình rủa xả cái hành động bốc đồng của mình. thế nhưng vẫn cứ vui vui vì nhìn thấy "." vui vui.
    Thật lòng là hình như cũng có mong mong tin nhắn của "." khi mình gửi tin đi. Thật lòng là hôm qua chẳng mong, cũng như là cứ nghĩ là "." sẽ không nt đâu. thế rồi lúc mình nhắn mong "." nt lại thì lại ứ nhắn.
    Thật lòng là hum wa ngồi ở vu vơ ở nhà hát chứ có phải phải đang ở nhà sách đâu. hì fét đấy.
    Thật lòng là chán vât.
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng thì.........có cho anh mượn ko nào?Nghí gì mà lâu thế,thật lòng thì mình cảm thấy cắn rưn rứt cái lương tâm lắm,thật lòng thì muốn tạm biệt cái VN nào cho nhẹ nợ.Mà thật ra anh còn chán gấp tỷ lần em
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Cũng cho em thật một tí nhé..bởi em đang có cảm giác em đang tự dối lòng mình....
    Thật lòng mà nói lúc này đang nhớ, đang muốn biết người ta làm gì. buồn bực lắm ấy...ngồi nhà thế này..bình thường là phóng xe đến rồi, ứ cần ngồi thắc mắc thế này...giờ thì không thể thế được.
    Thật lòng mà nói..hôm qua hơi giận mẹ một chút. Mẹ nói có cái đúng, nhưng mẹ không hiểu mình.
    Ặc ặc....thật...thật để làm gì???Có giúp gì hay không???
  7. hatito32

    hatito32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    thiệt là tình, dần dần tự nhiên cảm thấy rung động trước Mr Zehn. Trời ơi, nếu mà thật như vậy thì chỉ có nước chết thôi.
  8. chimdangsun_78

    chimdangsun_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    ừ thì cũng thật lòng nào !
    thật lòng mà nói sao lại có cái topic dỡ hơi thế này nhỉ(nói đùa vậy thôi)
    thật lòng mình thấy mến mến mụ chủ của topic này rồi đấy.
    thât lòng cũng muốn có pé nào đó để chia sẻ...!
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hờ....thật lòng tên này cũng bùn cuời ra fết. câu trước vừa đấm cho một fát đau điếng vào giữmũi mình í thế mừ câu sau thì lại dầu gió Trường Sơn xoa lấy xoa để. Thật lòng là ...đểu thật đấy.
    Thật lòng là mình lại hay có "tỉnh cùm" với mí tên đểu đểu. chuối vật
  10. chimdangsun_78

    chimdangsun_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mấy hôm nay lượn vào topic mà không thấy hắn đâu cũng thấy nhơ nhớ (hắn là tiểu thư vui vẻ)
    chắc hắn bận

Chia sẻ trang này