1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng!!! (đọc lại choáng hết cả váng vì...nói gì đâu mà.... thật thế.chẹp...)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 06/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thật tình, sáng ngủ dậy hát xì hơi mấy cái đùng đùng...tưởng mình bệnh đến nơi, hoá ra bị nhắc ở đây. chẹp....
  2. chimdangsun_78

    chimdangsun_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói sau bao hôm không thấy mị xuất hiện hôm nay bông dưng thấy lượn vô đây mình mừng húm ...! vậy là hắn vẩn bình an vô sự là ổn rùi,
    Thật lòng mà nói mình mong cho mụ cả ngày hắt xì để mụ biết được có người đang nhắc ở đây mà thỉnh thoảng đảo qua chứ...ắt...........................xì..............
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói...hôm qua mình muốn khóc..nhưng nhìn mẹ, mình lại không dám khóc.Dám làm thì phải dám chịu chứ.
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng thì lão chả hiểu dạo này làm sao?Và lý do của nó là gì,nhưng thôi nếu em ko nghe đt,ko nói chuyện với lão nữa thì thôi vậy.
    @Honig: bé dạo này sao rồi,sống tự lập tốt chứ
  5. tonietannie

    tonietannie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    thật lòng mà nói , mình muốn chia tay quách đi cho nó xong
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ừ thì thật lòng, tất cả là do cái thái độ của lão dạo này ấy. do cả cái cuộc điện thoại buổi tối hôm í nữa. nhưng lão đã lờ tất cả những lời ta nói đi thì thôi. h lão còn nói gì nữa.
    Thật lòng là ta thấy ta chả là cái cóc khô gì đối với lão cả. mọi thứ mà lão đã nói chỉ là để mị ta.
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy lão ko thể đi dc,em phải hiểu là lão đang ở ngoài đường,lão ko thể.Còn em nói tất cả là do lão mị em thì thật là lão ko biết nói gì,em ko biết là bây giờ lão tệ hại đến mức nào đâu,nhưng thôi vì em làm lão buồn vô cùng
  8. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói, mình chẳng còn cảm xúc với lão nữa. Mình chỉ muốn ám ảnh lão thôi.
    Thật lòng mà nói, mình chỉ thích ăn chơi nhảy múa tự do, hoặc một người hoàn toàn mới.
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói với em là lão ở nhà ăn chơi,online bằng ADSL cũng thích,muốn ngủ thì ngủ,muốn chơi thì chơi nhưng mà cũng lại ko thích,có cảm giác mình lười thế nào ấy,vô công rồi nghề,bọn chúng đang đi làm ầm ầm còn lão thì ở nhà ngủ và...đi học,buồn cười nhỉ,với lại ở nhà thì nghèo,tiền cước dt tháng trước còn chưa cần nộp cơ mà,chuối vật.
    Mấy thằng thu cước cứ lởn vởn qua lại nhưng lão ngủ cả ngày trong nhà,khoá tít cử lạithế là nó ko làm gì được bèn khoá béng 1 chiều của lão.
  10. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng ma` nói vẫn cứ phải dõi mắt theo nó . Cảm giác mệt mỏi mà ko thể nào ko đừng đc. Thấy nó thế ... nó buồn thế ... nó ko cười nữa rồi ... cứ thấy lo là lại phải tìm đến xem nó thế nào ? Cảm giác đc ở bên cạnh nó yên tâm hơn , biết đc nó đang suy nghĩ gì sẽ ko cảm thấy lạ lẫm nữa , con người nó thế nào sao mình ko hiểu nhỉ . Sao mình vẫn ko chịu hiểu đến tình cảm của nó nữa . Ánh mắt của nó rạng ngời khi nhắc đến Ty của nó , cái mối tình mà nó cho là trẻ con ko thể kéo dài đc lâu và nó cũng chẳng muốn tiến tiếp nhưng sao nó vẫn theo đuổi . Nó vui khi đc nhắc đến tên kẻ mà nó thương thầm , còn mình ... ánh mắt nó hướng về mình khi nó hào hứng kể , nó đâu biết mình luôn phải cố gắng nhìn kỹ nó , lắng nghe nó từng câu 1 , chỉ lo 1 ngày nào đó bất chợt mình ko thể nhớ ra nổi mặt nó , chỉ lo là như thế ... Có đứa bít chuyện bảo mình làm chân gỗ ch o chuyện của 2 đứa nó ... ùh thì chân gỗ ...chỉ cần đc ở bên cạnh chia sẻ và lắng nghe nó thì thế nào cũng đc . Nó cô đơn lắm , nó sẽ ra sao nếu cứ 1 mình lo hết chuyện của mọi người chứ ...có mình bên cạnh sẽ tốt hơn cho nó . Thật lòng là vẫn yêu nó lắm , cứ giấu kín tc thế này , cứ bên cạnh nó thế này có lẽ sẽ tốt hơn cho cả 2 , cả bé kia nữa ...good luck !!!

Chia sẻ trang này