1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shimi

    shimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ====================================================================================================

    Để em kéo bác lên. 1,2.........1,2 phù phù, bác nặng quá, bác có lên ko thì bảo, em thả tay ra giờ chứ .......................
  2. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm em ạ, ai cũng muốn được cứu vớt là thế nhưng mà làm được là cả một sự nỗ lực rất lớn ... đến độ ... rất khó ...
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là không nhắn tin nữa mà, chẳng hiểu sao cứ cầm cái điện thoại là cứ tự nhiên nhắn cho em thôi, đôi khi anh biết những tin nhắn thật ngắn ngủi thật buồn cười nhưng anh không thế hiểu nổi nữa, Tại Sao...???
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    hì , Trẻ Con vui với Nhóc là được rồi , hihi .
    Mơ hồ 1 điều ....?! ........chẳng gì cả , học thôi .
  5. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Mơ mộng vừa thôi cô em, trẻ con lon ton mà học không ngon là anh quất roi đấy
  6. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    muốn bỏ qua mọi chuyện, !!dont care anymore...
  7. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Làm gì cho đếm nay bớt dài, cho nỗi mong em ngắn lại
  8. hipbin

    hipbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hix thật lòng em bây h chảng biết tình cảm của mình thế nào nữa >.<
    cảm thấy vui khi người yêu cũ vẫn yêu mình và muốn quay lại với anh ấy,nhưng em cũng yêu người yêu hiên tại của em >.< rắc rối quá >.< nói chung hum nai là 1 ngày vui vì được đón nhận tc của rất nhìu người ^^
    I l0v3 everybody ^^
  9. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Sắp Noel rồi. Mùa đông năm nay tuyết không về. Chỉ lất phất một chút. Rồi thôi.
    Ở xa xôi nơi em mùa đông có nhiều tuyết phủ?
    Hay cũng như ở đây, tuyết trốn vào trong tim cả mất rồi?
    Noel ấm nghe em..
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hôm nay lại có một ngày thật dài. Chả biết mai này mình sẽ ra sao. Noel năm nay buồn vô tận.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này