1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc em đã dối lòng... đơn giản chỉ là để tạo ra cái không khí vui vẻ ấy... nó ko khó mà... Nhg đó thật sự ko fản ánh lên 1 con người giả dối... mà đối với em... nó là 1 fép lịch sự... và 1 sự trân trọng... Ko hẳn em gượng ép để vui lòng 1 ai đó.... nhg có những phút em thực sự ko vui... mà em vẫn cố cười... Với em... người khác vui là đủ... còn em ko cần thiết mà... hì hì
  2. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đi qua một đêm Noel buồn.
    Tôi nhớ Em.
    Hôm nay một người - hẳn đã rút hết can đảm - đã hỏi Tôi có thể đi cùng người đó không. Nhưng rất tiếc - Tôi không thể làm điều đó.
    Hôm nay có một người đã nói với Tôi "Giá mà..." . Nhưng lẽ ra người đó không nên nói thì sẽ tốt hơn. Cho cả Tôi và người đó.
    Hôm nay Tôi đã nhận được 1 mess rất dài với những dấu "..." nhiều hơn cả chữ.
    Hôm nay Tôi nhận được lời chúc mừng của nhiều người. Họ chúc Tôi mong gì được nấy.
    Nhưng điều duy nhất Tôi mong muốn lại là có thể thanh thản ở bên Em.
    Và đó lại là mong muốn vô vọng nhất ...
    Được Obelik09 sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 25/12/2006
  3. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0

    .....lặng lẽ ... lặng lẽ.........có lẽ lâu lắm rùi mới có cái cảm xúc đó, một thoáng buồn làm ta nhận ra được chình mình hơn, M đang sống với chính cảm xúc của nó. Dường như đang có một sự giằng co giữ cảm xúc và lý trí .........
    I"M SEEING THE VALUEABLE LIFE BECOZ I HAVE SOMEONE FOR LOVING, HAVE SOMETHING FOR DOING AND HAVE A DREAM.
    Được Mickey8x sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 25/12/2006
  4. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nói dối em, thực sự thì anh cảm thấy rất thất vọng nhưng không sao mọi thứ đều có thể kiểm soát được mà. Cũng chính vì lẽ đó mà em đến với anh đúng không? Điều duy nhất đáng tiếc là chúng ta đã để cuộc chơi kết thúc quá sớm vì anh đã phá luật chơi nhưng sẽ không có lần thứ 2 đâu.
  5. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Em àh .Hôm qua Noel anh thật vui .Nhưng những lúc anh vui nhất là anh đang rất buồn........
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    1 câu thôi nhé, Anh Giận Em nhiều lắm
  7. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đi quá xa, đáng lẽ ra phải dừng lại từ lâu. Thời gian luôn làm anh nhớ lại kỉ niệm buồn, vào những thời điểm như thế, những kí ức dội về.
    Giữa chốn đông người anh cảm thấy mình lạc lõng, xa lạ, anh không thể hòa nhập được như trước đây. H là lúc để anh dừng lại. Anh đã lưỡng lự nhiều lần nhưng h thì quyết định rồi. Còn có quá nhiều việc để làm, để sống. Kết thúc như vậy cũng tốt phải không? Không làm ai tổn thương, mọi thứ sẽ kết thúc như dự định đã đặt sẵn. Anh biết và em cũng biết. Trò chơi đã kết thúc, với em hay với ai cũng vậy thôi. Mọi thứ sẽ trở nên rắc rối hơn nếu anh đi tiếp. Anh là người gây ra thì anh phải tự mình giải quyết tất cả. Cả em và những người khác nữa, anh xin lỗi vì không thể chơi nốt ván bài cuối cùng, nó đã được định đoạt vì chẳng ai có con át chủ bài.
    Anh là kẻ không đáng tin cậy hay ít ra là em cảm thấy thế. Cũng có lẽ anh đã không thể hiện cho em thấy rằng anh đủ tin cậy với em. Đó là sai lầm lớn nhất không chỉ riêng em mà với tất cả những người trước đó mà anh mắc phải. Anh đã tự đặt ra luật chơi và anh phải tuân theo. Lúc này đây anh đang nghe những bài hát đêm giáng sinh, nó dường như viết ra cho anh lúc này. Sẽ trắng đêm nay. Anh cảm thấy vui vì tất cả đều vui. Anh sẽ vấn cười nếu nụ cười đó làm em cảm thấy ấm lòng hơn, anh sẽ vẫn vui đùa nếu lời vui đùa đó làm em vui tươi như ngày nào. Nhưng giờ đây trong tim anh tuyết phủ đầy. Một Giáng Sinh nhiều kỉ niệm đáng nhớ anh sẽ mãi không quên.
    Anh sẽ ra đi và sẽ không biết ngày trở về! Khi đó anh là người khác....Tạm biệt tất cả.
    Được makjovi sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 25/12/2006
  8. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Người ta hạnh phúc bên nhau
    Tại sao chúa để con sầu chúa ơi

  9. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    kí sự 1 ngày Noel: sáng đi hụt buổi xem phim với tụi bạn<cv ơi>
    trưa bù khú lẩu lá với tụi bạn
    chiều tối đi hát karaoke
    Tối đi trà đạo <1 hội bạn cực vui>
    đêm nằm đọc sách
    cuộc sống có thể nói là quá ổn....nhưng ko hiểu sao mình lại thấy trống trải kinh khủng......
  10. mr_nguyen1008

    mr_nguyen1008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nói thật lòng mình với cô bạn của tôi rằng tôi ko yêu cô ấy. Tôi chỉ xao động chút ít thôi... Vậy mà tôi đã hành động quá vội vàng. Lúc đó tôi ko nghĩ mình làm cô ấy tổn thương. Rất may tôi đã dừng lại đúng lúc để không phải hối hận mình đã làm một người đau khổ. Nhưng ngay cả lúc này tôi cũng chưa nói thẳng ra được tôi không yêu cô ấy. Khó quá...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này