1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Tương lai với em còn quá dài phía trước để nói lên nhiều điều
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    sau 1 trận hôn lên bờ xuống ruộng ... hôn tơi bời hoa lá ... lại thấy yêu thế ... yêu kinh khủng luôn
    Hin ngố ~ yêu Gấu 1 vạn năm !​
  3. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Chán, chán tất cả, tại sao mình cứ phải hồi hộp chờ đợi rồi lại thất vọng chứ, đã biết ko được rồi mà sao, con người quả là một sinh vật khó hiểu
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay may mà em nhắn tin đúng vào lúc anh ngủ quên , hì hì cảm ơn em nhé tí thì bị muộn
  5. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    thèm đc lái máy bay bà già một lần nữa
  6. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Công việc cuối năm dồn dập. Tôi mệt mỏi thực sự. Cứ tưởng lao vào công việc thì có thể quên được em. Nhưng hoá ra Tôi nhầm. Tôi chỉ tự huyễn hoặc mình thôi. Mỗi khi dừng tay, Tôi lại rơi vào nỗi nhớ em không cách gì kiểm soát. Chỉ là nỗi nhớ thôi, mà sao lại cồn cào đến thế...???
    Trời vẫn tối lắm. Ánh sáng ngập đầy trong tuyết trắng. Còn Tôi- ngập đầy trong nỗi nhớ em...
  7. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Bé tí tuổi đầu đã lao đao vì tình yêu
    Cứ nhí nhảnh yêu MU, Barca đê. Nghe nhạc júp thư thái và thoải mái tâm hồn.
    Nhóc làm anh thấy ngứa ngáy quá
  8. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0

    ................lại trở về cái cảm giác bình yên và lặng lẽ ........
    I''M SEEING THE VALUEABLE LIFE BECOZ I HAVE A JOB , HAVE SOMEONE FOR LOVING AND HAVE ADREAM
  9. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
  10. girl_antilove

    girl_antilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hình như em thích anh!!!
    Hay chỉ là tham lam nhỉ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này