1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Mừng nhà mới của em nhé.
    Hoa cho nhà của em này :
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Lại là người đến sau..........! nhưng dù sao cũng chưa là muộn màng,
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông ... giữa mùa Đông có nắng ....... lâu lắm rồi mới nắng Gấu nhỉ ... trời hôm nay đẹp thật _ nhưng chưa đẹp bằng tình yêu của em và Gấu .................. ~ thật lòng : Em yêu Gấu lắm
    Mùa Đông _ tháng 12 ... Gấu bảo là tháng đẹp nhất trong năm ... vì có ngày sinh nhật em ... và bao kế hoạch quan trọng của 2 đứa ... có ngày 2 đứa đi nhà thờ để cưới nhau này ... rồi còn Noel và Tết nữa ............................. chắc chắc sẽ là 1 tháng nhiều kỉ niệm của 2 đứa mình Gấu nhỉ ! ... ~ thật lòng : Em yêu Gấu lắm
    Cứ mỗi lần gặp Gấu ... em lại thấy yêu Gấu nhiều hơn ... yêu hơn tất cả mọi thứ mà em có thể yêu ......... nhớ Gấu quá ~ nhớ cái bụng béo ngố, nhớ cái mặt ngố, nhớ cả cái tóc ngố nữa ... thèm được ôm cái bụng béo, xoa xoa yêu... thèm được đặt tay vào tim Gấu, rồi cười trêu Gâu: sao tim anh ko đập ... Gấu mỗi khi ấy cứ phồng mồm lên để nói em ngố: tim ko đập sao mà sống được ......... em yêu Gấu ngố lắm !... ~ thật lòng : Em yêu Gấu lắm

    Gấu cứ hay bảo em : ko bao giờ được bỏ anh... Vâng, sao mà em bỏ Gấu ngố của em được ... làm sao em bỏ 2 con gấu con của chúng mình được ... Gấu mẹ lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh 3 bố con Gấu ... yêu thương 3 bố con suốt cả đời ... ~ thật lòng : Em yêu Gấu lắm

  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Vào trong mơ !
    Em hoảng hốt đi tìm sao Bắc Đẩu
    Sao sáng chói cho lòng ko bối rối
    Đi tìm sao, lạc lối, thấy anh! Sao rơi vào lòng nhẹ nhàng như mưa bụi
    Anh rơi vào tim nặng một tình yêu... Vầng Trăng đẹp là vì Trăng xa quá
    Em xấu chăng cũng chỉ bởi gần anh... Vì sao muôn vạn vì sao
    Vì sao muốn hỏi hay sao trên trời?
    Vì sao sống mãi muôn đời...
    Vì sao ... nghẹn chẳng nên lời ... vì sao??? Giơ tay hứng một vì sao rơi
    Cài lên cửa sổ....
    Với tay khoét mảnh trăng vàng
    Cài vào trong tim...
  5. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Những điều mới luôn hy vọng một cái jì đó may mắn và suôn sẻ , chúc cho nhà mới lun vững chắc càng ngày càng cao hơn , đẹp hơn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    LET''S ENJJOINING OUR LIFE BECOZ TIME LOST IS NEVER AGAIN
  6. shimi

    shimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hối hả nghĩ, hối hả nhớ, hối hả viết..........thật nhanh, thật gọn, thật khẽ...........anh biết nếu ko như thế anh sẽ ko viết đc nhưng thứ anh đang suy nghĩ vì tuy nó là nhưng gì thật nhất trong con người anh nhưng nó có thể tan biến ngay lúc này đây bởi anh ko muốn nghĩ, ko muốn nhớ và bắt đầu ko trở lại nữa..........
    hôm qua đến nhà bạn ăn nhậu, nghe chúng noi đến chuyện yêu đương, chuyện cưới xin, chuyện những cái xấu đáng yêu của người yêu thật hay, thật vui và thật trong sáng..........những cái lườm,những cái nhìn, những cái liếc yêu...........anh lại thấy mình cô đơn, cô đơn trong cái vui vẻ của chính mình, của mọi người...........lạc lõng...........nhưng tại sao anh ko còn cái trạnh lòng, cái trạnh lòng buốt giá, xót xa của những ngày đâu mình chia tay............
    anh vẫn nhớ về em, vẫn nhiều như ngày nào, nhưng có cái gì đó ko như trước nữa, cái gì đó mà anh ko định nghĩa đc, do thời gian, do khoảng cách hay do những tổn thương mà chung ta vô tình dành cho nhau nhau.............như viên pha lê đẹp đẽ bắt đầu có những vết sước..............
    i don''t know why, you say goodbye.....................pleas tell me why, you make me cry.................
    đâu đây từng nốt của bài Boulevard vẫn chầm chậm như muốn níu giữ, anh yêu em là thât, tình cảm của 2 chúng ta cũng là thật, nhưng thật lòng anh ko biết anh có còn yêu em thật nhiều như lúc trước ko.
    cuộc sống ko đợi chúng ta, giữa những kế hoặc bề bộn, những ý định chưa dõ dàng, những mong ước chưa thành,đòi hỏi chúng ta phải làm nhiều việc 1 lúc, vừa yêu thương vừa sự nghiệp.Vừa cho mọi người vừa cho riêng mình.............anh sẽ nhớ mãi tin nhắn này, anh chúc em hạnh phúc, mong em tìm thấy sự yên bình trên con đường mà em đã chọn.

  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Thèm iu.
  8. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    ấp ủ một cái gì đấy nhưng hok biết phải bộc bạch nó ra như thế nào....
    ...bao nhiêu dự định,bao nhiêu ước mong...cuối cùng lại để dành vì...."GIÁNG SINH NÀY EM VẪN CÔ ĐƠN"
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    muốn bình lặng lắm
  10. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Mừng nhà mới em nhé, xây nhà mới thấy em vui chắc nhiều niềm vui sẽ đến với em đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này