1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Long_Tri

    Long_Tri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    buô?n quá , có ai bán cho tôi ít niềm vui không
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    @anh Sơn : anh vui lại tốt rồi , mong cứ mãi như thế !
    @......... : không hiểu tại sao khi nhìn thẳng vào mắt anh em chẳng tìm thấy được chút yêu thương nào .......... vì em quá vô cảm hay vì ... tình cảm chỉ là dối gian ?!
    Anh oi , chiều nay Nhóc làm bài không được như ý lắm .... nhưng chắc cũng sẽ không bị mất chức kiện tướng mùa thi đâu
  3. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Hết nhớ rùi thì fải, bít ngay mà....
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Đến bây giờ mình mới biết là lòng dạ con người có thể thay đổi một cách chóng mặt như thế. Hizz. Bùn vô hạn. Có lẽ mình phải học cách không tin người khác thôi.
  5. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét sự rắc rối, nhưng mà tại sao cứ ghét của nào trời lại trao của ấy chứ, tại sao cứ phải ngồi nghe người đó kể lể chứ, nghe chán quá, ức chế quá, nhưng tại sao vẫn cứ phải cười, cứ phải an ủi dù biết nó chẳng có hiệu quả gì, tại sao...
  6. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra lại là 1 cái crush... ko biết có bao giờ mình biết yêu ai đó ko nhỉ?
  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Giá như đừng biết quá nhiều chuyện như thế...
  8. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Em ko hiểu em đang tìm kiếm 1 cái giè, anh lại là 1 ẩn số đối với em, chẳng lẽ lại giống như thế, rồi 1 lúc nèo đó sẽ là thất vọng.... tiếp đó sẽ là em ko thể...
  9. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi.. giờ nó giống như 1 số 0 tròn trĩnh: nghi hoặc, dè chừng và kìm nén
  10. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang muốn đi tìm niềm vui đây nhưng sao nó ở nơi nào không biết!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này