1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 01/01/2007
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Một chiều đầu năm thật chán!
    YM thì như ****!
    Bạn bè thì toàn làm nhau bực mình!
    1 chiều đầu năm như thế này mà ngồi đây online thì hơi phí!
    Biết vậy mình đã ra ngoài cafe cà fáo với bạn bè có khi lại thú vị hơn, ngốc chưa???


  3. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại ??? Hay đi??? Sợ lắm 2 chữ yêu thương !
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0



  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    hì , Trẻ Con nhiều tâm sự nhỉ , thấy chất chứa nhiều trong từng câu viết . Năm mới ở xa vui vẻ nhé .
    Sẽ không có cánh cửa nào đóng chặt trước 1 tấm lòng chân thành . "Ai đi sẽ đến - Ai tin sẽ được - Ai tìm sẽ thấy " => nhưng em không muốn tìm , chưa phải lúc .
  6. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ thấy SỢ như luk này ! SỢ, SỢ, SỢ, SỢ, SỢ, SỢ,SỢ, SỢ, SỢ, SỢ, SỢ, SỢ,SỢ, SỢ, SỢ, SỢ, SỢ, SỢ,SỢ, SỢ, SỢ, SỢ, SỢ, SỢ,SỢ, SỢ, SỢ, SỢ, SỢ, SỢ,SỢ, SỢ, SỢ, SỢ, SỢ, SỢ,SỢ, SỢ, SỢ, SỢ, SỢ, SỢ,SỢ, SỢ, SỢ, SỢ, SỢ, SỢ,SỢ, SỢ, SỢ, SỢ, SỢ, SỢ,SỢ, SỢ, SỢ, SỢ, SỢ, SỢ, ...
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Sao mà Phải Sợ, Cuộc sống không cho phép sợ hãi, hãy tiến lên phía trước, GO GO GO GO GO
  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    những điều chưa làm được hoặc làm sai làm hỏng trong năm cũ nên bỏ qua để bắt đầu lại trong năm nay. Có ai sống mãi trong quá khứ được đâu, sống là sống cho hiện tại cho tương lai chứ ko nên ngồi gặm nhấm quá khứ mà sống, bít sai là tốt bít sai mà sửa thì càng tốt hơn.
    Thật lòng thì những gì làm sai làm hỏng, em đã sửa ngay từ lúc biết nó như thế, chẳng cần phải đợi đến năm mới đâu.
    Thật lòng thì em ko sống trong quá khứ, luôn sống trong hiện tại và hướng tới tương lai
    nên mở tấm lòng ra, ko nên thu mình lại, chuyện củ bỏ qua, nên hướng tới cái mới, cái tốt đẹp hơn
    Thật lòng thì chưa bao h đóng để mà phải mở
    Thật lòng thì em vẫn luôn hướng tới cái tốt đẹp... vì thế mới sống được chứ
    năm mới anh có vài lời nói với em thế thui, chuyện của em anh cũng bít lâu rùi nhưng chưa có điều kiện nc
    Thật lòng thì cám ơn anh nhưng cũng thật lòng thì anh mới biết chuyện của em nhưng lại chẳng biết em thế nào... Thật lòng thì chuyện nó thật sự cũ rồi, em còn chẳng nghĩ đến cơ
    cái gì qua thì nên cho qua đi có níu kéo cũng vô ích thui em,nên làm lại từ đâu, bít đâu lại hay hơn, tốt hơn đẹp hơn cái cũ.
    Thật lòng thì em hoàn toàn ko có ý định níu kéo chứ đừng nói đến đang tìm cách níu kéo
    Thật lòng thì em cũng biết thế nhưng h nó ko nằm trong suy nghĩ của em. Để dành đi nhé!
    hic, đúng khoảnh khắc giao thừa thì có 1 người nói những điều này
    Thật lòng thì cám ơn anh rất nhiều nhưng hình như nói với em vào lúc đấy là thừa thì phải... h em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
    Mệt!
    Vui!
    Bình yên!
    Đấy là những gì miêu tả chính xác nhất cuộc sống của em bây h

  9. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    chúc cho ngôi nhà mới của bạn chẳng bao giờ đổ
  10. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi!Có biết em nhớ anh nhiều lắm........&D&
    nhớ lắm, Ngày hôm nay sao mà buồn thế này, em ko biết ngồi tâm sự cùng ai?lâu lắm rồi em ko quay lại đây nhưng hôm nay ko hiểu sao h nay em lại đến đây... có sai nhưng biết sửa thì vẫn tha thứ đc mà bây h có nói j thì a cũng ko nghe em ko biết fải làm j cả nhưng làm sao để anh hết jận em đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này