1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Dù ở phương trời nào đi nữa .Anh cũng chúc em Hạnh Phúc
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ... Cũng đang nghe bài này... bài Vẫn Ngỡ Như Là
  3. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người chào bác Tống đi đâu cũng gặp bác, bác quả là đáng yêu quá đi thôi.
    Chào Hai_Linh nha cho mình vô đây với
  4. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Có thể mình đã làm điều tồi tệ đó xảy ra... có thể điều mình không mong chờ đó đã đến, càng không mong muốn đón nhận nó.
    Xong mình chẳng có lỗi
    Đừng trách anh em nhé.
    Nếu những gì em nói là đúng thì anh rất lấy làm tiếc, xong anh nghĩ mọi chuyện chưa kết thúc đâu, em hãy vui vẻ lên.
    Nhưng có câu này vẫn muốn nói với em, là câu các cụ dạy: "tiên trách kỷ hậu trách nhân"
    ....
    Giá như em đừng xúc phạm anh... já như em tôn trọng anh... já như... em jảm bớt tính hiếu thắng của mình đi... já như...
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Giá như có em ở bên anh nhũng lúc như này, sự mệt mỏi đang xâm chiếm thân xác, tinh thần cũng cảm thấy rối bời, mệt quá
  6. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em nhưng anh đang mất niềm tin em biết không? A sợ phải chờ đợi như này quá. E vô tâm hay e không thể nói? Giá như em mở rộng lòng mình hơn...Giá như e coi a là 1 shoulder thật sự...Giá như...em ở đây bây giờ...
  7. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thì ko trông chờ ở hai từ giá như ..
    chỉ mong hãy hiểu tôi, cần biết bao sự gần gũi và thông cảm
    dù em ko hiểu..tôi cũng vẫn phải tự sức mình
    nhiều khi đâu cần phải nói .
  8. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
  9. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0

    .....những bước nghỉ trên chặng đường dài ... nghỉ để ta nhìn lại những gì đã qua , lòng khao khát sự năng động cùng với một chút nông nổi đi thực hiện những ước mơ mà dường như không có đích cuối cùng hì biết thế nào được .....................................................................................................................................................................................................................................COME ON ! COME ON ! FLY TO THE END>>>>>>>>>>
  10. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Đúng cái ngày đầu năm em fải ở nhà 1 mình, chưa bao giờ em có cái cảm giác sợ hãi và trống trải đến thía, dù thật sự em mệt mỏi và còn quá nhìu thứ fải làm... nhg em fải đi... chạy trốn cái cảm giác ấy.
    Sang nhà con bạn ở, đến tối nay mới mò về.... nhg cái vô tình và cái sự chậm chễ của em đã vô hình dung khiến mọi chuyện của nó trở nên tồi tệ... Nó sợ nó sẽ mất tất cả, nó ko hề trách em bởi em và nó đều bít trước sau gì mọi chuyện sẽ như thế. Chiều 2 đứa đi thi, thực sự chưa bao giờ em lại coi thường cái chuyện thi cử đến thế....
    Đêm qua nó thao thức, trằn trọc ko ngủ nổi, sáng dậy 2 đứa lại bàn bàn tính tính.... Tất cả rùi cũng sẽ qua, và tất cả đều có thể vượt qua được đúng ko mày, hãy cố gắng lên, mày làm đc, mày đủ mạnh mẽ mà. Thật lòng tao lo cho mày
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này