1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Em ko thích chữ KHỜ - vì chưa chắc khi người ta DẠI mà người ta đã KHỜ, nhiều người không hề khờ chút nào đâu, rất tỉnh táo đủ biết là đang DẠI nhưng vẫn cứ đâm đầu vào cái DẠI, giống như truyền thuyết về con chim chết trong bụi mận gai , anh đọc chưa, em kể cho mà nghe
    <!--Sign_End-->
    [/quote]
    Anh chỉ mới xem Phim tiếng chim hót trong bụi mận gai còn cái truyền thuyết con chim chết đấy anh chưa đọc , em kể cho anh nghe nhé !,
    Vẫn biết là Dại nhưng nhiều người vẫn lao vào, tất nhiên , hok kể về những mặt trái của xã hội thì Dại 1 số cái khác cũng hay đấy chứ em, đôi khi cũng muốn Dại mà chẳng biết nên Dại thế nào cho đúng
    Bút Hết Mực ròai Ko ký đc Mai nhé ...!
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 04/01/2007
  2. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Giờ tao có thể tin mày được nữa ko?? Mày coi thường tao quá?? Tao ko ngu ngốc đến mức ko nhận ra bản chất của 1 con người, mày ko xấu nhg chỉ vì 1 câu nói của mày ma khiến tao fải suy nghĩ rất nhìu. Đầu óc tao ko phong phú đến mức để tất cả những lời tao nói đều chứa đựng những ẩn ý, mà mày gọi là nói móc. Thậm chí tao fải nói là tao ngây thơ, 5 năm học cùng mày, mày fải thừa hiuể điều đó. Tao ko tính toán hay thẳng thắn như mày. Mày làm tao thật sự đau, có thể mọi người coi đó là chuyện nhỏ, nhg với tao thì ko. Tao là 1 đứa dễ bị tổn thương mà...
    Thật lòng... đã thấy nhẹ nhõm hơn rùi....

  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thế là tốt rồi, em nói đc những cái ji trong lòng mình ra là tốt rồi, bạn bè mà có đôi khi chỉ là hiểu lầm, cũng có khi phải sống với nhau rất lâu rất lâu mình mới nhận ra cái điều từ mà từ trưóc đến giờ nó không như mình nghĩ, cuộc sống đôi khi cho ta thấy sự phũ phàng , nhưng như thế nó mới là cuộc sống , nếu như lúc nào cũng yên bình như những con sóng vỗ nhẹ vào bờ thì nó cũng chẳng là cuộc sống , em là người dễ tổn thương, nên có thể những việc nhỏ như thế người ta hok phải suy nghĩ nhiều thì nó lại làm em đau đầu,
    Theo anh em cũng nên dẹp nó đi, không phải nghĩ về những cái mà không đáng, thời gian và suy nghĩ em hãy dành tập trung vào nốt việc thi cử đi em, sau này em sẽ thấy mình đã làm đúng, hãy vui vẻ lên nhé
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ông già Noel im lặng đeeê, cả nhà im lặng đeeê..., em kể chuyện đêm khuya cho mà nghe, chuyện này em hay tự kể cho mình nghe trong những đêm mất ngủ mà nằm đếm đến 1 tỷ con cừu rồi vẫn chưa ngủ được
    Loài chim chết trong bụi mận gai​
    "Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy"
    ........................................​
    Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo qui luật bất di bất dịch của thiên nhiên; bản thân nó không biết sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế!
    (Tặng cho vài ngày ngắn ngủi mang tên "Anh ah, dậy đi anh!"
    Từ trước đến nay em chẳng phụ ai - mà sao người ta cứ toàn phụ em )

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 04/01/2007
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cái này đâu phải là dại khờ em, nó cũng đâu biết là lao vào đó là chết đâu, Cái này có thể nói là 1 phút huy hòang rồi vụt tắt còn hơn sống le lói suốt đêm thâu, 1 lần hót và mãi mãi mọi người còn nhớ đến tiếng Hót mê hồn đó thôi
    thế con chim đấy là con chim ji thế có tên hok em
    Mọi người có vẻ mệt mỏi nhỉ làm tý thư giãn nhé ( hamy ) ?, anh spam tý
    vàng vàng : anh tưởng thượng đế cười, hay quá có thịt chim tươi ròai
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    đang lãng mạn thế lại nghĩ đến ăn, hichic
    Con chim ấy có tên là Loài Chim Chết Trong Bụi Mận Gai (hay còn có tên khác: Nguyễn Hà My )
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em đang khát em lại mang bia thế này thì nhất rồi, tâm lý thế cứ hỏi sao lắm người yêu
    Thế cái Gai đấy, cái gai mà đã găm vào trái tim của Hà My đã đc nhổ ra chưa, à chắc là rồi nhỉ và giờ đây đang chờ cho lành vết thương phải không em ?
    +++ hizzzz mình biết muộn quá hok thì cũng đến để nhổ gai về để còn nhể Ốc nóng
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thật ra em không phải bỗng nhiên kể câu chuyện này khơi khơi như thế, nó có ẩn ý của nó, mà duy nhất có 1 người trong này đọc , người ta sẽ hiểu em muốn nói gì qua câu chuyện đó.
    ------------------​
    Tuy em không còn có thể gọi cho anh để đánh thức anh dậy mỗi sáng nhưng như thói quen vào mỗi sáng sau khi em thức dậy em vẫn âm thầm nhắc: "Dậy đi anh!"
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cai gai ấy ngoài em tự nhổ ra thì chẳng ai nhổ nó ra khỏi tim em được, vì nó găm vào quá sâu & mất quá nhiều máu. Nên chưa nghĩ đến chuyện nhổ ra ngay bây giờ đâu, để cầm bớt máu lại đã. Nhổ ngay ra bây giờ chắc em còn chết nhanh hơn vì nhổ được cái gai ra thì máu chắc xối xả ra hết sạch trơn luôn... thì ...hehhehhe sống bằng niềm tin àhhhh
    p/s: àh mà có... có 1 người cũng đang giúp em dần dần nhổ cái gai ấy ra khỏi tim em cho em bớt đau, nhưng ko ngờ vô tình ko nhổ đúng cách nên đã làm em đau hơn nữa...hicic rút kinh nghiệm... rút kinh nghiệm... tự mình nhổ là an toàn nhất, mình sẽ biết tự lựa theo mình , thế là ít đau đớn nhất.
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thế à !em nói thế anh cũng chẳng tự tin để đăng ký là người đc giúp em nhổ cái Gai đó ra, nhưng để giúp cầm máu đỡ đau thì đc đấy, chắc là anh chia sẻ đc

    @ Hà My :mà đứa nào cắm cái Gai sâu thế hay là em nghịch quá Gai nó cắm vào , thôi thì em nhổ hay ai nhổ cũng nhớ là anh đăng ký cái gai nhé,mùa này lạnh lắm Ốc thì lại nóng nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này