1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    hihi anh đừng nói thế (dạo này mình hơi ngại), chẳng qua em chưa muốn nhổ nó ra thôi, chứ ko cần ai giúp
    Còn đến ngày nào đấy nếu cần người giúp, em sẽ mở hẳn cái topic "tuyển người nhổ cho tôi cái gai ra khỏi tim" - hehhe hẳn 1 topic thật hoành tráng trên ttvn này luôn cho nó máu
    Và biết đâu khi ấy, một ai đó lại có thể nhổ nó ra dễ dàng chỉ bằng bài Nhớ Em
    Chúc anh vui!
    Thanks vì những bài quote!!!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 04/01/2007
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Cái vàng vàng cũng chưa chắc anh nhá, bởi vì... hihihi " Em không hề đơn giản như nụ cười của em"
    Bonus thêm
    [​IMG]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 04/01/2007
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Lại phải quote lại cái, Chết cha, Nhà Kết Bạn bao nhiêu người hát bài này hay, như bài Hát tủ hay sao ý, hizzzz ngu hiểm quá
    Anh cũng cảm ơn em vì những bài viết để anh có thể quote đc
  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Phút thật lòng !
    Ngã mất rồi !
  5. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0

    Một mình vẫn lặng bước trên đường , cảm giác lúc chán lúc vui không biết thế nào nữa . Đôi khi yêu tự do nhưng tự do wá lại cảm thấy lạc lõng giữa dòng , vẫn biết nó la thế đấy ..........một vòng luẩn quẩn ......let''s it be>>>>>>>>>

    COME ON COME ON ! FLY TO THE END>>>>>>>>
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    [green]Hờ , cái ảnh này làem Chụp em đấy hả,có chắc chắn hok đấy, hé hé,có cái má lúm đồng tiền xinh thế
  7. jujube_1985

    jujube_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Muốn khóc ... nhưng sao nước mắt ko thể rơi
  8. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu ko hiểu nổi mình....mình đang sống ko đúng với bản thân....ko đúng với tính cách của mình......đang đánh mất bản thân sao........lâu lắm rồi mới có cái cảm giác này.....nhưng tin rằng sau nốt trầm sẽ lại là nhiều nốt thăng<thế mới đúng phong cách sống của mình chứ>....Cố lên nào Bản thân ta ơi
  9. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Anh đang làm việc ???
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em quá...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này