1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Em bit anh thất vọng về ai rùi, tại sao anh lại trách người ta sớm như thía, trong khi anh ko bít lí do. Người ấy ko vô tâm và ko coi thường ai, chính bởi vậy ko có cái cáhc ứng xử như anh đã nói đâu, em nói thật đấy, hi ih
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đoán mò hả Cưng, uýnh chít giờ để hiểu và để đánh giá 1 con người cần mất nhiều thời gian lắm em ạ, anh cũng đâu dám nhận định 1 cách bừa bãi đâu, nhưg chí ít thì anh thấy thất vọng 1 chút thôi, còn có đáng để anh buồn không thì lại là chuyện khác mà
  3. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    có nên bộc lộ và phát huy hết những jì mình biết và đang có ko nhỉ.......tự nhiên đợt này muốn ở ẩn.....có lẽ đóng của luyên công
  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh hạnh phúc !
  5. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    buồn chết đi thôi
  6. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    trên net, tôi đang dần lắng dịu .cho một niềm đam mê trong cuộc sống
    chưa TY.
  7. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    ko bít lý do tại sao
    đơn giản ko muốn gặp ai hết
    ngoài những ngưòi thật sự thân thiết
    mệt mỏi lắm rồi
    làm sao nói dc những điều này ra
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em không biết con đường rồi dẫn về đâu. Có lúc đã nghĩ chỉ cần nắm chặt tay anh cùng sánh đôi là đủ..., nhưng bàn tay anh khi siết vội khi buông lơi đầy bất an, em lấy về bàn tay mình để ôm ấp niềm đau riêng em. Không biết nên cảm ơn hay giận dữ, khi bấy nhiêu lần anh lại vội vã giành giật bàn tay em. Hơi ấm của cái siết tay bừng lên thành ngọn lửa thiêu cháy lỗi lầm anh với nỗi đau em. Và tàn đau cuốn vào trong gió, quyện vào bước chân mình.
    Vẫn nắm tay anh mà lòng lưỡng lự. Chạy trốn khỏi anh không khó, nhưng hình như em không muốn chạy. Không thể nói hãy buông em ra, cũng không thể để cho mình thêm một lần siết tay anh được nữa. Vậy thôi hãy để anh là người giữ cho nắm tay không rời trong suốt cuộc hành trình còn lại.
  9. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Em gái chuẩn bị lấy chồng anh zai buồn quá .Chúc em của anh mãi mãi Hạnh Phúc .Nhớ lúc em còn nhỏ anh hay bế đi chơi đi ăn mà thời gian trôi nhanh quá .Cảm giác bây giờ đi làm về không có đứa em gái bắt nạt cấu véo và làm nũng buốn quá .......
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đã hết cảm thấy buồn rồi, đúng là chẳng đáng để buồn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này