1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    đã bắt đầu có sự chán nản
  2. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chán chuyện học hành của mình coá, hic hic
  3. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Xót xa !
  4. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0

    ........ngập ngừng......ngập ngừng .................một buổi tối buồn lại có cảm giác buồn hơn vì linh cảm thấy có vấn đề jì đó liên quan đến mình ( thật sự không hiểu !! không hiểu jì hết!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!). Hy vọng vẫn giữ mãi được niềm tin , không !!! phải chắc chắn có niềm tin chứ !! chắc chắn !!!!!!!!!

    COME ON ! COME ON ! FLY TO THE END !!!!!!!!!!!!!!

  5. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy chán và muốn ẩn dật 1 thời gian trên mạng
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tôi tìm thấy tôi, tôi đã là tôi, không còn là cái bóng của mình nữa, giờ đây và mãi sau này tôi vẫn mong tôi sẽ mãi là tôi
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chết nhé bắt gặp nói anh nào nhé
    Tặng cả nhà bài Hát này
    Xin lỗi em
    Xin lỗi em vì tôi không là người em yêu
    Xin lỗi em vì tôi đã làm em đau
    Xin lỗi em vì tôi đã dối em thật nhiều
    Em không trách tôi vì tôi đã làm em đau
    Em không trách tôi vì tôi dối em
    Em không trách tôi , vì em vẫn biết tình không như là mơ
    Vẫn biết yêu , là sẽ đau khổ trong lòng,
    Nhưng em vẫn yêu tôi, không ngại ngần
    Muốn nói với em nhưng sao không đành lòng
    Vì tôi Cũng đã Yêu Em thật nhiều...........!
  8. socola_ngon_tuyet

    socola_ngon_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    cũng thấy nhớ lắm nhưng ko dám nhận, cũng muốn đi lang thang , cafe , lượn lờ cùng người ta lắm nhưng lần nào cũng từ chối, chờ người ta nhắn tin mỗi tối rồi mới đi ngủ nhưng ko bao giờ nhắn trước nếu máy người ta hết $ , mặc dù rất nhớ . ko phải nhút nhát mà là chưa sẵn sàng
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái cảm giác ngồi bên Anh im lặng và lặng nhìn
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em Linh ròai, em này tu thật rồi hay sao nhỉ mà lặn ghê thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này