1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Nhóc nhiều nhé!
  2. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Chưa qua chuyện này ............thì lại gối lên chuyện bùn khác , thật chẳng đâu vào mới đâu cả
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nó thích nhìn anh cười lắm, cái kiểu giọng cười khàkhà..., cái kiểu cười "rạng ngời mà không chói loá" nhìn dễ thương đến lạ lùng... Nó mê nụ cười đấy, có lẽ nhìn lâu hơn nữa, nó sẽ tôn anh là idol mất... Mặc dù nó cười cũng rất đẹp... và rất đáng yêu...!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 15/01/2007
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đến Hôm nay tự dưng nhớ em Nến quá đi mất thôi, Hic Hic, thế là thế nào nhỉ...!
    Mong đc gặp nữa

    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 15/01/2007
  5. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhoài, mệt hết sức. Hôm nay có quiz mà nó cũng chả học được rì cả. Mọi chuyện chấm dứt ở đây nhé. Vì con người ta sống phải có trách nhiệm, dù hết tình cũng còn phải có nghĩa. Nó nhắc đi nhắc lại câu này và buộc 1 người phải có trách nhiệm với ngưòi khác. Và bản thân nó cũng đang có trách nhiệm với ngưòi khác. Con người ta nhiều khi khổ vì trách nhiệm, sao nó nặng nề đến thế nhỉ?Giờ nó chỉ muốn nói: hãy để cho nó yên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 mình nó khổ là đủ rồi, nó ko muốn tất cả mọi nguời phải khổ. Nó đến từ đâu? Nó đã làm gì? Mà sao nhiều người phải buồn thế này, đến bản thân nó cũng buồn khôn tả. Nó nói chuyện, tươi cười hồn nhiên như một đứa trẻ, và nó nhìn rõ ràng cả 1 đống đổ nát đằng sau đó. Nó cần bao nhiêu thời gian, sức lực để dọn dẹp cái đống đổ nát này! Nó đủ mạnh mẽ để tỏ ra chả cần cái đek gì, chả quan tâm, nhưng...................................Nó vì 1 người, 1 người vì 1 người khác, cả cái thế giới đó là sự dối trá, làm vừa lòng nhau để đi tìm cho mình 1 cõi chết. Trách nhiệm là thế sao? Cái " tình" là thế sao? Nó ko thuộc về thế giới này, để cho nó đi, và mọi sự xáo trộn sẽ chấm hết, mọi chuyện sẽ trở lại. Chỉ xin có thế thôi, có được không? Hả? Được không?
    I Do Not Belong to This World,Let Me Go then You guys Will Be What You Should Be. Let Me Cry Alone. PLZZZZZZZZZZZZZZZ
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chỉ Muốn nói với em rằng con người ta phải cho mình cái phút không nghĩ về quá khứ, không nghĩ về tương lai, chẳng việc ji mà phải mang nhiều trách nhiệm cả, có thể anh cũng chưa thật sự hiểu đc em Nhóc ạ, nhưng hãy sống thanh thản cho đời nó thanh thản nhé em, hãy bỏ tất cả những điều không đáng nghĩ ra khỏi đầu mình, Mạnh mẽ lên nào, anh luôn ở bên em
  7. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là chị rất lo cho em, em mạnh mẽ nhưng em cũng yếu đuối lắm. Em không phải gồng mình lên mà chịu đựng như thế có ai hiểu đâu. Hay là em cứ phải ôm nỗi buồn 1 mình, hãy bỏ cái vỏ bọc gai góc sù sì ấy đi, hãy sống với chính mình em ah. Cố lên em nhé, chị tin ở em , em chị giỏi lắm mà đúng không
  8. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Cố lên Sơn nhé cố lên cố lên đừng ngục ngã lúc này .Dù chỉ còn 1 tí hy vọng vẫn phải sống và sống cho thật ý nghĩa
  9. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0

    Không hiểu và cũng không muốn nói ji trong lúc này !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mong rằng thời gian qua đi và ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình yên ! Sẽ không có ji làm ảnh hưởng lớn tới nó trên con đường đã chọn !!!

    COME ON ! COME ON ! FLY TO THE END ...........
  10. bolide_in_dark

    bolide_in_dark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hình như tôi chưa chịu thừa nhận sự kết thúc.Không, kết thúc thật rồi. Thôi, dù gì thì vẫn mong cậu được bình yên, hạnh phúc.
    Mọi thứ chỉ có thế thôi......................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này