1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Có gì đó thoáng qua ...
    15*01*06...
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0

    hãy sống với cuộc sống của mình, cái gì thỏang qua sẽ ko bền lâu
    mạnh mẽ lên em
  3. emchiyeuanhthoi

    emchiyeuanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    anh triết lý hay , nhưng chưa chắc đã đúng,em đã từng thấy những cái không hề thoảng quá nhưng cũng chẳng bền chặt
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Cái thoảng qua là cái "cũ" xa xôi lắm rồi! tưởng biến mất nhưng không nó lại hiện về đúng cái ngày nó ...
  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Lại tăng cân !
  6. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    chút bâng quơ..hòai niệm..và ngày mai trời lại sáng
    trên phố phường vẫn tấp nập
    và dòng người vẫn hối hả.
    đừng dừng chân với kỉ niệm quá lâu
  7. meo0283

    meo0283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng em chỉ muốn còn lại mình anh và em thôi . Em sợ rồi mình càng ngày càng xa nhau mất . Thật lòng em muốn gặp anh , ngay lúc này , ngay bây giờ , mặc dù em biết điều đó là không thể . Em nhớ anh ....
  8. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến nơi rồi đấy, có ngủ ko thì bảo???? Mai còn phải đi học nữa. Nằm mãi ko ngủ đc. Bực mình quá đi mất.
    5h hơn rùi mà cứ thao láo thế này, hic hic
  9. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Anh gượng dậy và đi làm , và chẳng biết nói gì ...
    ...........em gắng ngủ đi 1 chút
  10. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    trống rỗng ......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này