1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bố nó,các em trai nó,những người nó yêu,....những người đàn ông trong đời nó.... - đôi khi nó thấy rất ghét đàn ông ,một số rất yêu chiều,một số lại thường đem đau khổ tới cho nó....
    Dạo này mấy đứa bạn cứ hay trêu đùa : " Người yêu cũ quay về với vợ rồi,còn chờ gì nữa" - Thì chờ người yêu cũ bỏ vợ lần nữa chứ còn chờ gì nữa . Nói cho vui vậy thôi,chứ người ta đã có 1 câu như thế này " Không Ai Tắm 2 Lần Trên 1 Dòng Sông ".
    Đêm .... ngủ đem theo hình ảnh của một người... giấc ngủ mộng mị.... chấp chới.... kết quả sáng đồng hồ cứ kêu ... việc ngủ cứ ngủ...sợ đếch gì đâu...với tay đập cho cái đồng hồ một nhát chả rõ vào đâu mà nó im luôn...ngủ ngon lành .... choàng tỉnh 7.45 .... cuống cuồng gọi cho một người thức dậy.. thì người ta đã dậy từ đời rồi..
    Sống thật được tưởng chừng không dễ. Những cái níu kéo mình lại với cuộc sống hằng ngày hoá ra là những điều giản dị nhất. Cô đơn là khi thích được trói mình vào những điều tưởng không có thực, không sờ thấy được......Biết là yêu , nhưng như ánh trăng kia, chỉ thấy được ánh sáng tình yêu chứ không giữ được người mình yêu,...nó hiểu ..... và tự nhận mình không đủ khả năng , không thể nào làm được điều đó. Nhưng cứ yêu, để thấy những mơ ước không phải là không bao giờ đạt được.
    Chẳng lẽ cuối cùng rồi tất cả cũng chỉ tồn tại như một ảo ảnh.....
    Ước gì một sáng mai thức dậy anh gọi điện cho nó và sẽ lại thấy anh cười thật nhiều ....
    Ấn tượng đầu tiên đúng là rất quan trọng, như một hồi ức khắc sâu trong tâm trí,rửa trôi hết tai tiếng,xóa nhòa mọi dèm pha... Có một triết lý rằng : "Tình cảm đến từ một phía không gọi là tình yêu mà chỉ là sự theo đuổi"
    Nó đã có những giây phút yên bình, thật sự yên bình sau những ngày buồn ấy. Vậy mà những giây phút đó lại lần nữa bị xáo trộn bởi anh. Đứng trước anh, nói với anh ?" nó đã cố tỏ ra thật vô tư như thế nào, không có cảm giác hờn giận, cũng chẳng có cảm giác yêu thương...
    Nó muốn nói với anh nhiều lắm,muốn thể hiện tình cảm của mình,nhưng nó phải kiềm chế cảm xúc,nói chuyện với anh phải tỏ ra vô tư . Bây giờ nó đã khác,dẹp bỏ tất cả những mâu thuẫn ở trong đầu.Mâu thuẫn giữa niềm khát khao muốn thể hiện tình cảm của mình với sự sợ hãi .Mâu thuẫn giữa niềm hy vọng mong manh rằng mình có một chút cơ hội với sự thật là chẳng có gì cả!
    Nó đã từng nghe ở đâu đó rằng " Nếu ta yêu 1 người mà người ấy không yêu lại , hãy cứ thật tốt với người ấy, vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi."
    Đôi khi cảm thấy mình bất lực. Không kiềm chế được bản thân. Không dằn được cảm xúc của mình. Để cảm xúc thoát ra. Rồi nhận về mình sự chua chát, đắng cay. Cố ép mình làm một điều gì đó, đôi khi thật vô lý. Để rồi cảm nhận mình thua thiệt. Có lẽ cuộc đời cần những con người thua thiệt.
    Đã từng đọc ở đâu đó 1 câu:
    "Cho người khác hy vọng cũng là một cách để tra tấn!"
    Nó thì không nghĩ vậy, đối với nó, đó sẽ là một "sự tra tấn ngọt ngào", mà nó thì lại thích tất cả những thứ ngọt ngào!
    Đôi khi, người ta vẫn tự lừa dối chính mình! Có thể anh đã gần như nói "anh không bao giờ thích em", nhưng nó vẫn không muốn tin điều đó, nó tự huyễn hoặc mình bằng những điều không thật, để tự nuôi hy vọng ảo của riêng mình.
    Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ
    Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ
    Một mai đường xa chung đôi
    Ân tình tuyệt vời lên ngôi
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 17/01/2007
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    He..he... Anh Vẫn nói với em là em vẫn xấu như ngày nào, chẳng bao giờ chat mà anh khen em xinh cả, nhưng mà em có biết là em rất rất xinh trong mắt anh không hả...!
  3. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Sao các bạn của tôi lại gặp phải những chuyện không vui thế này, tôi phải làm gì bây giờ???
    Cố lên anh nhé, hãy vững tin sẽ chiến thắng!
  4. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    buồn .......................ngủ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mà ngủ thì lại ko đc, bực mình thế nhỉ.
    Tự dưng nhớ cái giọng ai gọi " Nhóc ơi " thế!
    Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 16/01/2007
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thật là 1 ngày bơ ngơ nữa rồi, chẳng thể tập trung vào bất cứ công việc ji cả, cứ long đong, lao đao, chẳng hiểu là vì sao, thế mới lạ chứ
  6. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không tồi dù chẳng làm được thật nhiều việc!!!
    Today is today , let''s enjoin your time and time will heal all things >>>>>>>>>>>>>

    COME ON! COME ON ! FLY TO THE END !!!!!
  7. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Mong 1 ngày dài.... đủ để nhìn lại tất cả và có 1 sự lựa chọn đúng đắn... cho mình, ko nghĩ cho người khác nữa... giờ là lúc nghĩ cho mình...
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá! :(
    N.H.O.*.''
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đang thích đi uống trà vỉa hè quá
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ui zời, seo em phức tạp thế, có thế nào cứ nói èo cái ra cho xong, lòng và lòng vòng làm mãi anh mới hiểu ý, tối nay lạnh lắm em đi chơi đê anh ở nhà anh ngủ cho lành, hì hì, sozi tại anh hok có xe mà cũng không muốn em phải đón anh khổ thân em lúc đưa anh vềlại lạnh và khuya,hẹn hôm khác nhé
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 17/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này