1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    @hamy: chia sẻ với những gì bé trải qua .... đúng là bi kịch .. sớm tìm cách kết thúc nó đi thôi. Không thì đúng là sống ko bằng chết. Khổ lắm em ơi. Thà nói oạch ra cho rồi. Đằng nào mà chẳng vậy cứ ép mình thế thì ..... :((
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    @minh_tien: này Mr. Biết Tuốt, chơi hay nghỉ đấy hihihi... ờ em đùa đấy, cái vụ rượu chè hôm trước em rủ rê ấy thì thôi hủy đê, vì hôm nay tâm trạng em cũng bớt ốm đau tiều tụy hơn hôm trước roài, cũng thấy fởn fơ hơn roài nên không máu rượu chè nữa nhá, với cả tối nay lạnh lắm em cũng ở nhà thôi, nằm nghe nhạc và chơi với cháu, em đang bắt tội thằng bé nói đi nói lại câu..."dì xinh như con khĩ ý" (hehehe cười chết mất thôi, nhưng mừ nghe yêu cực)
    p/s: à mà này, có đi tôi cũng ko đưa về nhá, chưa hề có ý định đấy nhá, chỉ có em Hằng là em ý tốt với anh đón đưa anh thui, còn em thì... hè hè... không heeeề
    @vn83: thanks anyway, nhưng đừng dùng từ Bi Kịch, nghe ghê quá, không phải vậy đâu
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 17/01/2007
  3. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe giai điệu của cái kho nhạc mình bỏ bê lâu nay. Cảm thấy thư thái...
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    I hate an unfaithful person!
    Được lovely_sachi_85 sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 18/01/2007
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    - ......
    - Vứt xừ nó cái lời hứa hẹn của chúng mày đi, anh chăn ấm nệm êm bên vợ anh thì ai buồn hộ cho, mà lại vẫn còn "em đừng gặp người đàn ông nào trước khi anh rời khỏi đây nhé" ... ùi xời... chuối không chịu được.
    - (cười to)... Chuối bằng việc tao bị sét đánh đen thui không mày
    - (cười to hơn)... Sét đánh là thường, và lại còn vô cùng bình thường với những đứa đa tình như mày.
    - Ờ nhưng đa tình kiểu của tao thì ối đứa muốn đa tình đấy, vì tao có thể thích nhiều, nhưng không phải là không thật lòng với ai, mà ngược lại với ai cũng thật lòng.
    - Ôi.. yêu bỏ mother ra rồi lại còn cứ lải nhải mãi cái điệp khúc Thích.
    - Mày đã bao giờ thích ai thật lòng chưa?
    - Chưa
    - Oài, thế thì nói làm sao được với loại vô cảm như mày
    - Thế cứ thật lòng thích là ốm đau tiều tụy thế này hả mày
    - Không, mà chỉ khi không được người ta đáp lại thì mới thế này thôi.
    ----------------------------------​
    Một mẩu hội thoại giữa 2 đứa con gái trên cafe Photo - Quán sứ str - vào một buổi chiều gió mùa đông bắc về... Lạnh!
    Buổi tối, sau giờ làm không về nhà ngay, mà đi loanh quoanh vài vòng mới về, về đến nhà là ôm ngay cái gối lên phòng mẹ, chui vào chăn ấm, rúc vào lòng mẹ, mẹ tỉnh giấc, vòng tay ôm vào lòng, hơi ấm... giây phút thấy ấm áp nhất trong ngày... "con gái lại đang muốn tìm cảm giác được che chở rồi phải không?"... "Đó có phải là điều khiến con vội vã ngộ nhận tình cảm với 1 người không hả mẹ?"
    Câu hỏi rơi vào khoảng trống, không có câu trả lời nào, mẹ ngủ tiếp rồi, nó nằm một mình, tiếp tục miên man những suy nghĩ...
    Một tháng qua, đã có lúc nó thầm cảm ơn ông trời vì đã quá ưu ái nó, khi vừa lấy đi của nó người đàn ông quan trọng nhất trong đời, rồi lại ngay lập tức bù vào đó một vị trí số 1 khác... Nó đã phải tự cảm thấy mình thật vui khi đang hoang mang đi tìm và may mắn đã cho gặp anh. Nhưng hoá ra đó không phải là sự hào phóng của số phận dành cho nó, mà lại như 1 sự trừng phạt khi nỗi buồn cũ chưa nguôi thì đã lại được nối tiếp thêm nỗi buồn mới.....
    Bấm những con số quen thuộc giờ nó đã không còn lưu trong máy nữa rồi..., mà đã được thay thế vào đó là 1 số khác thật đẹp...
    Nam Anh nghe máy ngay, anh luôn thế, vẫn thế, nhanh chóng bắt máy ngay & kết thúc cuộc gọi thì luôn chờ nó cúp máy trước.
    Quá đủ sự gần gũi & gắn bó để hiểu cô người yêu cũ..., dù chỉ cần qua sự im lặng của cô ấy qua điện thoại...
    Bất ngờ hỏi "người ta đã làm em phải buồn thế này rồi cơ à"...
    Đâu mà... nó có buồn đâu mà, nó nhớ thì gọi cho anh thôi mà...
    Mẹ đã bảo gì từ mấy hôm trước ý nhỉ " nếu quý mến thì sẽ quý mến chính con người của con, dù con đang ốm hay khoẻ, đang xấu hay đẹp, đang vui hay buồn..., chứ không phải con phải khác đi cho vừa lòng thì mới thích được, thế thì đó không phải là thích con nữa rồi, mà sợ là khi con thay đổi để vừa lòng người ta rồi, thì chưa chắc con lại đã còn thích người ta nữa đâu, mà có khi lúc ấy con lại bắt người ta thay đổi đi cho vừa với con ý chứ, nên tình cảm phải là sự biết hài lòng, con ạ..."
    Mẹ còn nói nhiều lắm... nhưng nó chỉ mang máng thế thôi...
    Hoang Mang!!!
    Cái thói quen nằm cứ trở mình liên tục, hình như đã làm mẹ tỉnh giấc......
    Nó đang cố ủ 2 bàn tay vào trong lòng... - đôi tay cả ngày hôm nay bị cái giá lạnh làm cho đỏ ửng lên... , đến tận lúc này dù đã được ủ ấm 1 lúc rồi mà vẫn còn đang lạnh cóng... Vô tình chạm vào đôi tay ấy mẹ bảo "đánh mất điện thoại là tại con cẩu thả, chứ tại đôi găng tay đâu mà con vứt nó đi, mai đi mua đôi khác ngay nhé, để tay lạnh thế này bao giờ..."
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 18/01/2007
  6. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Đừng đánh mất bản thân mình như thế em.
  7. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mong không có gì là quá muộn cả . Hy vọng mình vẫn còn cơ hội làm lại , mong mọi người cho mình 1 cơ hội . Để kẻ giang hồ này làm lại cuộc đời .!
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    anh đang nói với em đấy ạ
    Đúng rồi... em sẽ vẫn là em... chính là em thôi!
  9. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Hãng nói đừng cách xa nhau .Bao câu yêu thương sẽ không xóa nhòa xin hãy nói rằng một mai sẽ không mất nhau
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi, muốn rủ em đi cùng lắm mà chẳng dám làm phiền em, gặp mọi người vui quá, giá có em thì thích biết bao nhiêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này