1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    viết cho em nào đề nghị @ vào rõ ràng , ở đây nhiều em lẫn lộn lắm
    (chúng ta lại tiếp tục quote được rồi đấy nhở Mr.Biết Tuốt, àh mai là mùng 1 rồi, nhưng buổi sáng em đi lễ với bà chị họ rồi, anh em ta tiến hành buổi chiều nhé, em nhắn cho sonthaman rồi đấy, sẽ đi chùa Bà Đá & chùa Quán Sứ, ok)
    Nhắc đến mùng 1, lại nhớ ra hôm nay cuối tháng nhỉ, chiều chắc em phải bố trí bữa thịt chó giải đen, tháng rồi em đen như con Max nhà em ý
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 18/01/2007
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật bần tăng là người xuất giá à nhầ xuất gia nên không thể ăn thịt chó vào cuối tháng, vì mai đi lễ rồi sợ chưa quá 1 ngày thịt chó nó không thể ra đc khỏi người đi lễ nó không thanh tịnh đc, thí chủ ạ..!
    @ My : Hic Hic, em nào kệ anh,hôm qua em quote bài anh ghi rõ chữ em Hằng ra đấy, định cho anh hết cửa làm ăn đấy hả
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Oài... giấc ngủ trưa của mình bị phá hỏng bởi cái S-fone chết tiệt, làm quái gì mà nó rung mạnh thế ko biết làm mình đang ngủ ngon lành thì... hichic , tin nhắn của con bạn "mày ơi mày tao đói sắp chết đến nơi rồi đấy mày" - chết tôi rồi, hôm qua mình hẹn nó trưa nay sẽ đi ăn bít tết Hoà Mã, rồi đi lấy găng tay & mua luôn cho người ấy 1 suất luôn thể, thế mà mình quên béng mất, bây giờ thì mình ăn trưa rồi thì còn ăn uống gì nữa, với cả trời gì mà rét thế ko biết nữa... chẳng muốn đi đâu...
    Nhắn tin trả vờ nó "tao bị đau bụng", rồi lại chùm chăn định ngủ nốt cho đỡ dang dở, thì lại được đến mấy ông thợ xây đang xây nhà mình, hôm nay các chú fởn fơ cái giè mà giữa trưa lại đua nhau mà hát hò thế ko biết,... Oài tỉnh hẳn rồi.... giấc ngủ trưa cũng chả được tròn vẹn
    Trời ơi sao mà hôm nay lại lạnh thế hả trời, muốn trốn việc nghỉ làm 1 ngày quá,,... nhưng... nhưng mà lại thôi vậy, đi làm còn hơn, cứ nghĩ đến việc mỗi lần đi đâu về nhà, vòng qua cái hồ là việc đầu tiên là mình đảo mắt 1 lượt xem cái biển 29Y-4171 nó nằm ở đâu, nếu nó chưa xuất hiện ở quanh cái hồ thì tức là yên tâm mà về nhà, còn nếu thấy nó rồi thì... chả muốn về nhà nữa... Ôi... những người đàn ông trong đời tôi! (2 bố con đã giận nhau bao lâu rồi nhỉ, mình cũng chẳng đếm ngày đếm tháng nữa, chỉ biết là lâu.. lâu lắm rồi thôi)
    Thôi chiều nay cứ chịu khó ra cửa hàng vậy, mặc nhiều áo vào là ấm ngay ý mà (lạnh mỗi đôi tay thôi), uhmmmm.... chiều nay mình sẽ mang nốt chỗ len màu xanh nước biển vẫn còn lại từ hôm trước đan cho 1 người....
    Chỗ ấy chắc vẫn đủ đan cho cháu mình cái khăn. Tối qua chị mình đưa nó đến chơi, lại xin đểu "dì đan cho cháu nó cái khăn đi dì" hihihi
    Mẹ mà nhìn thấy mình mang len ra hàng ngồi đan là thể nào cũng lại gọi mình là cái con "công ty 2 que", vì suốt ngày tháy cầm 2cái que đan với chả lát.
    Ôi nhắc đến chuyện đan lát lại nhớ đến cái đêm thức trắng ấy của mình, mỏi nhừ tay ra, mắt buồn ngủ díp lại, mà vẫn cứ ngồi lặng lẽ... đan & đan ... Khiếp, động lực đâu ra mà kinh thế không biết Nửa đêm mẹ dậy đi vệ sinh nhìn thấy cảnh ấy còn fải fát biểu "mày luôn cho nó cả cái chăn bông đi cho nó ấm, khăn với khố làm gì, khiếp thời buổi nào rồi , đi mua luôn chốn xong, ngồi đấy cành cạch mà đan, đan rồi nó có quàng cho đã tốt, nó lại vứt xó đấy thì đẹp mặt nhở"
    hichuic... sao mẹ biết hay thế... sao mẹ biết trước được sự việc giỏi thế hả mẹ
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 18/01/2007
  4. ngoingam

    ngoingam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nhớ...
    Nỗi nhớ cứ đầy lên theo thời gian. Bao giờ thì mới hết nhớ đây. Tự dưng thấy uể oải quá.
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
  6. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Uớc gì mình ngủ một mạch đến mai, hic, hic hic.Chỉ mong mau mau đến thứ 5, nghỉ ở nhà để ngủ mà ko ngủ được. Điên hết cả ngưòi.
  7. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm nay không phải là thứ năm à
    --
    Tóc dài chưa cắt
    Điện thoại hỏi kết quả thi cuối khoá đặng chuyển lớp chưa làm mà cái việc đó lại cần gấp
    Mai, lại ..đi khám ...............
    Nhắc đến lòng lại nguội lạnh - giời ơi thời buổi nào rồi, nhưng vẫn .. hẫng...
    Đã gần một ngày, có lẽ ba ngày sẽ dài, và sẽ chợt ngắn nếu ....
    ----
    Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn....
    Tình cảm con người rồi cũng sẽ phai nhạt..............

    --------------
    Cái project đề ra mấy ngày rồi vẫn chưa động chạm, mà thời gian thì cứ hở ra là trôi , vèo vèo ...

    ..
    Nhìn ngày nhìn tháng, nhưng chỉ thấy nó đi, đi mãi, tờ lịch bóc rồi rơi, nhưng trong lòng lại chẳng có ý niệm gì, chỉ có một khoảng tối tràn ngập ánh sáng, thế mà vẫn tối
    Oài, .. ..
  8. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Hum nay bực mình quá,gặp 1 seri chuyện củ chuối...tưởng sẽ có những thời gian dễ chịu bên em......Ai dè...em có biết là em làm anh rất bực mình ko
  9. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    ngày mai mùng 1 rồi.....sáng mai là lòng mình lại trống rỗng ngay đây mà.....lại đi lễ cho nó thanh thản đầu óc
    quên quên hết mọi thứ linh tinh
    Mong cho đến snág mai
    P/S: Tối nay đi chơi cho nó bõ tức
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Amen .. may wá giờ vẫn còn thấy mình ngồi lù lù online gõ lọc cọc được thế này thì đúng là fước nhà mình nó còn lớn lắm, hehehehe (mình lại cười kiểu con dê roài)
    Hichihicc chỉ 15'''' trước thôi suýt nữa thì toi mạng đấy, trước khi cái xe tải nó xoẹt qua mặt mình chả kịp phản xạ zè, nhưng vẫn còn kịp nghĩ "hichic con ko thích chết đường chết chợ kiểu này đâu,con muốn nhìn mặt mama rồi mới chết cơ "... (thoát chết trong gang tấc nên hơi fởn fơ 1 tý ạ)
    Chuyện là thế này, đang ung dung đi đến ngã tư Bà Triệu - Hai Bà Trưng, thì cái xe tải khỉ gió ở đâu nó chạy láo xế không biết, nó dám vượt đèn đỏ (hay là mình cố vượt đèn vàng không biết nữa), cái xe tải nó lao đến ầm ầm xoẹt qua mặt mình rồi mà mình vẫn chưa định thần được ra nó là cái cóc gì, chỉ thấy rầm 1 cái, ngã chỏng chơ giữa cái ngã tư (ngượng chết đi được)... lồm cồm bò dậy, mấy giây sau mới dám tin mình vẫn còn sống, hichic, cái xe tải nó phải đánh făng cái mõm xe máy của mình đi mất rồi cũng nên (quên mất mới kiểm tra thân thể người, chưa kiểm tra thân thể xe xem có hỏng hóc mất mát cái zè ko nữa)
    May mà có 1 bác , bác ý tốt ghê cơ, giữa đoàn người cứ đi băng băng, mỗi bác ý dừng xe lại đỡ mình dậy (ông trời đúng là thương người tốt)
    Mò được về đến nhà, vẫn còn nguyên cái cảm giác cóng sau cú chết hụt, nên cái mặt cứ xị ra, ko há nổi cái miệng ra cười lên được 1 cái như mọi hôm, nên mama mình là cứ phải thắc mắc ngay .
    Chẳng dám kể lể gì xất, mình mà kể ra thì chắc chắn sẽ bị mẹ gọi là đồ con lừa bướng bỉnh. Nên đành ngậm miệng mà chui vào phòng đóng kín cửa lại ngồi 1 mình xuýt xoa mấy cái vết chầy xước...
    Thôi thì online than vãn 1 tý cho nó đỡ phải ngồi hức hức 1 mình vậy
    -----------------------------​
    "Em nhớ anh quá đi mất thôi, sao tự nhiên lại nhớ anh thế này, sao anh ấm êm với người ta, bỏ em lại 1 mình, em buồn và nhớ anh lắm, nếu còn anh thì chẳng bao giờ tay em lạnh lẽo thế này đâu nhỉ, anh sẽ mua cho em cả tá găng tay ý chứ, à mà ko nếu có anh thì lại chả cần gì găng tay nữa, vì có anh thì có bao giờ anh để em phải lái xe 1 mình trong cái thời tiết như này đâu... Hichic nói chung là ko có anh là thế đấy, anh ạ, em ko có được cả đôi găng tay để mà đi, đến nỗi cứ mải co ro cái tay trong túi áo, và kết quả là suýt chết vì tai nạn (đáng đời em chưa)"
    ------------------------------​
    Ôi... hôm nay mình đã là 1 công dân không gương mẫu (vì tội lái xe 1 tay, còn 1 tay đang bận nhét vào túi áo cho đỡ lạnh), 1 đứa con hư (vì tội buổi trưa mẹ đã bảo rẽ ra mua găng tay còn gân cổ lên mà cãi), 1 con người yêu xấu tính (vì tội lạnh lẽo cô đơn thì lại mới nhớ đến cựu anh yêu), 1 đứa dại trai(vì tội ôm lấy cái lời hứa vẩn vơ... rồi cứ chờ đợi 1 đôi găng tay...ảo
    Túm lại mình là 1 con dở hơi
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 18/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này