1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhay_mua_giua_bay_soi

    nhay_mua_giua_bay_soi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Túm lại mình là 1 con dở hơi
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 18/01/2007
    Cái này còn phải nói
  2. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    muốn ngủ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    phát rồ lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cả đêm nằm nghe nhạc, tự dưng thèm về đi off mới chít chứ, thèm đi uống trà và hát karaoke thế! Hát bài gỉ nhỉ, " nguời đến sau" của Cẩm Ly cho quằn quại!!!!!!!!!!!
    những phút vui nào có đến bao giờ
    yêu nhau trong mơ thế thôi

  3. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    ..........lạnh lạnh ....... muốn im lặng thôi !!!!!!!!!!!! một chút thôi nhưng ta có quyền hy vọng ..............

    MẤT NIỀM TIN LÀ MẤT TẤT CẢ

  4. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hụt hẫng, hụt hẫng đến không ngờ! Chơi vơi...
    Thời này là thời nào rồi nhỉ? Nhưng vẫn hụt hẫng lắm... Đã thầm cầu mong để nó tan biến, nhưng ..số phận ... đã buông lời phán xét cuối cùng.
    Miệng vẫn cười, mặt vẫn tươi, nhưng.. 99% vẫn là kết quả không đổi. 1% còn lại ấy có ích gì chứ, một chút danh hão huyền.
    Cái này cũng được gọi là "danh" ư? Khốn nạn thật!
    20t để biết, chắc cũng ko phải là quá sớm
  5. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Anh thật lòng muốn e hạnh phúc, muốn e vui vẻ nhưng sao e nghĩ anh hỏi cảm xúc của e chỉ để biết tính cảm của a có ý nghĩa thế nào đối với e!!!!!!!!!!!!!!!!! A không hề hỏi 1 ai khác về cảm xúc của người đó, a chỉ hỏi e thôi e biết không? E biết gần đây e vô tâm lắm không? E biết e khiến a buồn đến mức gây căng thẳng với e ko? Em của ngày trước đâu rồi? A đã cố gắng không nghĩ nhiều về việc này. Em bảo cứ để mọi thứ tự nhiên, a cũng muốn thế lắm, nhưng tự nhiên như thế nào? Là sau 1 thời gian rất quan tâm, chia sẻ với a nhiều điều e trở nên thê này sao? E bảo e ko ngại nói những gì mình nghĩ, nhưng nói ra thì a cũng ko hiểu, e đã nói nhiều điều với a nhưng a nghĩ e giấu cảm xúc của mình. E biết những gì e nghĩ có ý nghĩa thế nào với a ko? E gọi a là shoulder để làm gì nữa khi em ko chia sẻ điều gì với a như trước? A đang tuyệt vọng hay thất vọng đây?
  6. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Em chưa vợ nên cũng chưa biết cách thắc cà vạt, có chỗ này chỉ thắt khá đơn giản
    http://www.thammy.vn/1n.aspx?id=20994&L=24
    Các bác biết cách nào thắt hay hơn chỉ em với, đội ơn các bác
  7. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Em ko xinh như những ng` con gái trước đây anh quen, cũng ko nói chuyện hay = "họ", cũng ko giỏi = "họ", Nhưng ko hiểu sao anh lại thích em......đơn giản T/C của anh xuất phát từ đáy lòng
    Mỗi lần ở bên cạnh em là anh lại cảm thấy có thể rũ bỏ đc mọi gánh năng trong cuộc sống đang đè lên anh...ở cạnh em anh thấy mình rất thanh thản,hiền lành hơn hẳn,bớt nhí nhố hơn hẳn....Rất chín chắn và đàn ông.....có lẽ em là "bầu trời bình yên " mà anh đang tìm kiếm
    Cuộc sống vận động ko ngừng.....anh đang phải lo rất nhiều việc nữa.....thời gian dành cho em chắc là ko đc nhiều.....tin rằng em sẽ hiểu cho anh
    Được phongvandaihiep sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 19/01/2007
  8. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là phù du thôi.
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1 đi lễ chùa... mình thực sự thấy thanh thản ở những phút giây thanh tịnh như thế... lời khấn cầu ... cho gia đình được bình an..., cho Nam Anh được hạnh phúc..., cho 1 người (...) được sức khoẻ..., còn lời nào cho mình??? Sự thật là đã không có một lời nào cho mình hết cả, bởi trong thời điểm hiện tại mình không biết cầu điều gì??? Sợ nhất là cảm giác này... cái cảm giác không biết mình muốn gì, cần gì??? Thời điểm này chỉ có 1 ước muốn duy nhất, nhưng biết rằng thần thánh cũng chẳng thể nào giúp được gì đâu, nên thôi thà giữ trong lòng, còn hơn cứ khẩn cầu rồi để mà thêm hy vọng rồi lại càng thất vọng hơn...
    Vậy tháng này mình tạm thời chưa cầu khấn gì cho bản thân cả (để dành tháng sau bù vậy), mà xin dành hết mọi lời khấn cầu cho những người thân yêu...
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 20/01/2007
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá, seo mà bực mình thế nhỉ, đã thế thì thôi, deck cần , ghét cái mặt...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này