1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi mình lại tự hỏi :Mình có sống đúng không ?
    Cái hồi còn bé , chỉ thích đi chơi với lại ăn quà .
    Lớn lên tí , lúc yêu ơi là yêu thì người ta phụ mình .Giờ chán yêu thì ........... mình đi phụ người khác Cũng thật khổ tâm
    Lúc đi học thì máu me đi làm .Vì nghĩ phải đi làm ổn định thì mình mới trưởng thành ,mới tự lập ,tự do .Giờ chỉ thèm chơi .Ngày nào cũng như ngày nào ,đi làm , ăn ,dọn dẹp và ngủ .
    Tóm lại : Mình muốn lấy chồng rồi
  2. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    thật lòng là em vẫn rất nhớ và yêu anh.
  3. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    anh yêu,em đang rất nhớ và yêu anh,em đã nhăn tin cho anh nhưng kô dám gửi,đã bấm số của anh nhưng kô dám gọi......cũng chỉ vì chúng ta đã chia tay.........em phải làm sao khi mà trong em luôn có hình ảnh của anh....càng cô đơn,càng buồn bã thì em lại càng nhớ anh ghê ghớm......em phải làm sao đây?
  4. Cand2309

    Cand2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    biết làm sao đây...yêu đơn phương buồn wa''
  5. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi thật sự
    tiếp tục sống thế này ư ????????
    chẳng phải là mình nữa rồi
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    ** , đá như **** .
  7. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Chít tiệt, chán ko thể tả, giá mà trốn được đến nơi nào đó chỉ còn mỗi mình mình
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Anh thích thể thao, đặc biệt là bóng đá...
    Những ngày bên nhau... anh hay thích cùng em... bên em ... xem những trận trong các giải lớn...
    Đã biết bao lần... anh thầm thì với em ... " có khi giải này năm sau bọn mình cùng nằm xem chung ở một nhà rồi đấy nhỉ... "... Để rồi ước mơ vẫn mãi chỉ là mơ ước...
    Em cứ đi theo anh suốt.. anh mang em đi khắp nơi.. , và những trận bóng đá cuồng nhiệt như trận VN-Thailand tối nay thì chắc chắn 2 đứa sẽ lên tận sân xem trực tiếp...
    Yêu anh.. em yêu cả những sở thích của anh...
    Lâu rồi... em không còn xem trận đá bóng nào nữa... vì em có biết gì đâu mà xem... Mọi khi còn có anh... ngồi cạnh anh xem .. mà cứ luyên thuyên đủ thứ bắt anh giải thích cái này cái nọ... Giờ đây anh xem với ai... người ta có quấy nhiễu anh giống như thế không hả anh??? Anh ơi... anh...
    Đêm qua... anh nhắn tin rất khuya..."tối mai cùng anh lên sân xem VN-Thai"... Em không biết anh làm gì đến giờ đấy mà không ngủ??? Nhẽ ra em phải mừng khi thấy cái tên thân yêu xuất hiện trong Inbox, nhưng sao em lại thấy buồn đến thế... buồn vì bỗng dưng nhìn cái tin nhắn, em nghĩ..."giờ này vợ anh có đang nằm bên anh... hay không??? mà anh lại nhắn được cho em thế này..."
    Anh ra đi.. mang theo quá nhiều thứ trong em... Em bơ vơ... lạc lõng giữa đường đời đầy bão giông... Em cứ như con ngốc ngơ ngác giữa rừng người ... không sao phân biệt đâu đúng đâu sai... em cái gì cũng tin... ngớ ngẩn đến tội... em bắt đầu vấp váp ... bắt đầu đau... bắt đầu sợ...
    Anh à... dù cho thế nào đi chăng nữa ... thì em vẫn muốn "Em cứ là em nhé... em cứ hiền xinh như thế..."
    Đêm nhớ anh!!!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 25/01/2007
  9. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Giá như ta là kẻ lạnh lùng !
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    C and B, ai vào nick Nhoc vậy? Post bài tùm lum! Bực cả mình! Khôn hồn thì xưng tội đi nhé. Điên cả người lên vì mấy cái người này!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này