1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Nhà kết bạn mấy hum nay lắm tâm sự thía , he he. EM góp 1 fát nèo, he he. Cả ngày hum nay cố gắng nhồi nhét tí kiến thức vào đầu để tối còn đi ĐH chứ nhẩy, mong đến tối quá, he he
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    TRời nắng ấm quá,cuộc sống vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, mình cảm thấy hôm nay tinh thần phấn chấn lên nhiều, thời tiết đẹp con người ta cũng cảm thấy hứng khởi hơn
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn nhóc , Linh sẽ luôn cố gắng để có 1 niềm hạnh phúc thật sự ẩn sau nụ cười !
    ............ Thế mà ......che mắt thế gian 1 nụ cười !!!
    Nỗi buồn không tên .
  4. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi nhỉ... mới gặp anh, anh vẫn thế...vẫn đối xử với em như thế... Dù em nói em thất vọng về anh... nhg em ko thể fải ko anh... Dù nhìu lúc hình ảnh anh ko còn hiện hữu trong em... nhg gặp anh... lại là 1 điều em khó nói...
  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn khóc ! Khóc ! Đôi luk ta cho rằng nó quá xa xỉ ! Nhưng , thật lòng ... ai tránh đc đâu ! Ta - kẻ không thật lòng nay xin một phút để đc thật lòng nói: em rất nhớ anh ! Nhớ anh nhiều lắm ! Em chưa bao giờ khóc trước anh, cũng như chưa bao giờ quỵ ngã trước nụ cười của anh ! Nay, em đã trắng đêm rồi, trắng đêm vì anh !
  6. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0

    .....quen rùi mà , một chút say nắng thui !!! , ...........
    COME ON ! COME ON ! FLY TO THE END ................
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Một chút say nắng ư, có lẽ là vậy, cuộc sống vẫ vậy vẫn biết rằng chỉ là say nắng mà sao ta vẫn cứ say mê, nhìn người ta hạnh phúc cảm thấy chợt 1 nỗi buồn giăng kín con tim
  8. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    A k tin là e đã quên rồi mối tình đầu đầy cay đắng? A nghĩ rằng với e nó k hề chết mà chỉ nằm lặng lẽ một góc nào đó trong tim e sao???????
    A làm e đau lòng...
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    @anh Khánh : hihi anh ơi , ai cho anh say nắng thế .
    Giọt nước cuối ..... tràn ly rồi .....!!!
    Tựa hồ như 1 trái tim đã vỡ !
    Hoàn toàn vô cảm !
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Phút thật lòng khó chiu lém rùi , mãi sao ko khỏi ốm để còn ăn kem . hixxxxxx
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này