1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    nó ích kỷ
    thật sao?????
    nó ngốc, nó ngốc thật
    muốn đi thật xa, muốn đi lắm
  2. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại cảm thấy chán, muốn viết cái j đó nhưng chẳng nghĩ ra mình muốn viết j nữa. Đôi lúc cuộc đời trôi qua như 1 quỹ đạo, ngày này qua ngày khác, khiến mình cảm thấy thật nhàm chán. Thật cứ muốn làm cái j đó thật điên rồ để có thể vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Con người ta sống cứ luôn phải quan tâm xem người khác nghĩ j về mình, làm những điều người khác muốn. Đó là chuẩn mực rùi, chẳng thể chống đỡ được, trừ những người có thể vượt lên trên dư luận, nhưng mình lại chẳng phải là người như thế. Chỉ có thể sống như những người khác, làm giống người khác để k bị coi là dở hơi, là lập dị, phải từ bỏ cả những điều mình thích. Sống là cho mình chứ cho ai, sao lại phải cứ quan tâm đến người khác. Nhưng k quan tâm k được. Cứ làm rồi lại bị nói này nói nọ, thế là lại chùn bước, k có người ủng hộ lại chán nản sợ sệt. Đôi khi cứ sống như 1 người khác vậy, còn thực ra mình đâu có phải là người như vậy, mình xấu xa hơn nhiều. Mệt mỏi thật đấy
  3. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Muốn thoát khỏi Hà Nội, muốn thoát khỏi cái mới và cả cái cũ !
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Những tháng năm dài sống xa cha mẹ, thiếu thốn tình thương và sự đầm ấm, nỗi ám ảnh về người cha trăng hoa và sự tự ti trong vô thức về một tuổi thơ không hoàn hảo... đã khiến nó lao vào mối tình đầu để khỏa lấp nỗi cô đơn, rồi dằn vặt khi nhận ra người đàn ông ấy không bao giờ là của mình....Và sự ra đi là tất yếu phải xảy ra...
    Giờ đây một lần nữa nó lại ra đi, gạt nước mắt xua đi tình cảm thật trong lòng để bước chân đi không quay đầu nhìn lại...., bởi vì 1 ngày nhận ra mối tình thứ hai thật ra lại chỉ là những sự hão huyền, ngây thơ và không có thật.
    Một buổi sáng thực dậy, bỗng thấy có người gọi nó bằng 2 tiếng "Em yêu"... Cảm giác gì nhỉ... có lẽ là hình như không có cảm giác gì... Mối tình thứ ba!
    Không hẳn là cứ phải yêu thì người ta mới ở bên cạnh nhau, mà nhiều khi đó còn vì sự chia sẻ, sẵn sàng cùng nhau bước qua mọi gian khó.
    Vậy thì tại sao, vẫn có những khoảng trống trong lòng không bao giờ khoả lấp được? Vẫn có những rung động từ sâu thẳm trái tim?
    Chỉ có một điều, trong những lúc vu vơ, trộm nghĩ người-đàn-ông-trong-đời-nó đáng lẽ ra khác thế này nhiều lắm.
    Bước chân đi không quay đầu nhìn lại ​
    click here to listen Chuyện Đoá Hồng >>> http://sky.geocities.jp/wellcome_vungtaumusic4/ChucNoel_VuiVe/TrangNhac/NhacMoi.jpg#VungTauMusic.Net_15_6
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 05/02/2007
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    hãm.......Bờ vai của anh,bao nhiu người dựa,gớm,em chẳng dám
  6. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    thôi em cứ dựa đi mờ
    [​IMG]
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    " Đi bên em để em biết trong cuộc đời này em có anh
    Ôm em đi để em biết cuộc tình mình vẫn mãi xanh"
    EM thơ thẩn đứng trước Hallmark store, chọn những tấm card thật đẹp, Valentine mà, card nào nhìn cũng dễ thương
    Và, cái card này,
    [​IMG]
    em quyết định mua vì nó quá í nghĩa với lời nhắn
    "Love is the promise of giving and sharing.
    A promise of unending caring
    A promise of working and planning together
    A promise of making a dream last forever
    Promise me
    You''''ll tell me
    if there''''s something i can do 4u
    Let me no
    ur hopes and dreams
    and share the good and the bad time, too
    I promise you
    that
    though the years
    we''''ll share whatever life may send,
    and i will stand beside you
    as your partner, soulmate and best friend"
    Em biết em sẽ chẳng gửi đâu! Và em chỉ mua, thế thôi, để cảm nhận cái chúng ta gọi là " khoảng cách". .....................
    Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 06/02/2007
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Vừa online vừa ngả ngốn xem VCD hài Xuân Hinh mới phát hành nhân dịp tết, buồn cười cực (mọi người ko xem thì fí)... vừa nhắn tin cho anh yêu "anh ơi em nhớ anh" (dạo này mình hơi ngại, nói dối không chớp mắt) ... biết là lới không thật lòng đó chắc chắn vừa đem lại chút niềm vui cho anh yêu..., thế là cũng đã làm mình thấy vui rồi... ôi cuộc sống thế là đủ chưa nhỉ... cũng chả ham hố gì hơn nữa.
  9. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Chả là cái gì cả, suy cho cùng cũng chỉ là cái bánh, thích thì ăn, ko thích thì chơi đùa vậy í mà!
    Ngu thì........phải ........sửa thôi!
    Mong chờ gì!
  10. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Trong khó khăn lại tìm thấy một chút nắng của hy vọng và phải chăng ta đang dối lòng mình , thật khó hiểu !!!! LET IT BE và ta cứ đi !! cứ đi !! cứ đi>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
    COME ON ! COME ON ! FLY TO THE END
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này