1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathan

    hoathan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    "Em yêu anh Sơn nhiều cực, nhiều bằng trời, bằng biển, bằng Em" <=== thích câu này của em quá,rất ngọt ngào,tình cảm mà lại hơi ngô nghê nữa
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    dek cần cái gì nữa...chán, chán, chán tất cả... muốn chết quá mà chẳng thể chết được...
  3. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Em M à , em miêu tả tình cảm hờ của em cũng tốt mà iêm sỉ vả cũng hay ,,,,, thế rút 1 cục
    ý nghĩa thực của cái gọi là 1 đống tự sự kia , chất ú chất ụ kia nó đang mô tả lại là 1 cuốn tiểu thuyết mới " bình mới rượu cũ " .
    @ Kêu K than vãn thì như đúng rồi ý , ,,,,, xong , rồi về sau cách đó không lâu lại 1 đống tự sự vừa được ỉa ra = chính đôi tay tài hoa và 1 bộ óc trần hoàn hảo " anh éo hiểu em muốn câu chuyện lê lết mai xế à , Mà anh nom có thực đâu , rõ khổ , thôi đọc tiểu thuyết hay thơ thẩn gì đó đi ..............................size=6] Mệt[/size=6]
    u?c Wildman1979 s?a vo 08:02 ngy 10/02/2007
  4. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ cũng chẳng quan tâm đến dư luận , không cảm thấy trở nên 1 cái quá lố bịch à . thế bao giờ khá được .
    Hơn nữa , nó làm hoài nghi đi , tất cả những thứ mình đã diễn đạt lên đây , liệu từ xưa đến nay có lúc nào đã tồn tại hiện thực hay không , có phải do em tưởng tượng ra chẳng ????
    vì mới có thời gian ngắn đã giả vờ điên roài , mịa cuộc sống này , con người ta va chạm đủ thứ trên đời , nếu cũng yếu đuối như u chắc nó sang " TRâu Quỳ " hết chắc ..,...
    Ngừng luôn mấy câu tự sự rẻ tiền đó đi .
    Bọn nào đọc , chúng nó cũng cười ngặt nghẹo , là sao hả ,, Anh mầy chỉ đại diện của 1 số mà anh mầy biết nói thẳng cho u hay như vậy .
    ,.... hay chờ nó viết toạc ra ...........ở ngay trên này thì................ chẹp
    Người gì mà chẳng có đến 1 tẹo nghị lực gì thế , hơi tý là bo la bô bô lên đây , gớm u nghĩ nơi đây đầy rẫy những kẻ sẵn ôm vào lòng sẻ chia những lúc như này chắc ,,,,," chính xác có nhưng nụ cười mỉa , trong ẻo "
    Tuổi thì đâu còn " nai " nữa rõ ,,, ngớ ngẩn . Ở tuổi này ối người họ đủ việc roài , còn rất nhìu việc phải làm .... Chứ không phải ngày nào cũng nhai đi nhai lại điệp khúc nầy ,
  5. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Hum wa đi off nhà CUa vui wá ....mãi 4h mới ngủ ...hihihih Chưa lần nào đi off vui như thế
  6. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Hay !
    Có cần anh copy nguyên đoạn nói chuyện riêng lên đây , cho sự ngang trái ngay trong chính cái não bộ của em ,,,, đang cái nhau không ?
    Cần không ???
    ANh mầy làm điều nầy không phải để ai nể ai "ê" ,,,, mà để cái đầu mày nó phát triển được giống người bình thường .
  7. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Vớ Va Vớ Vẩn
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tất cả im lặng đi .......!
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Định có ý kiến chút mà ....thoai im....
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Vớ Va Vớ Vẩn
    MÀ nick nguòi nào người í dùng, việc éo gì phải vào nick nguời khác mà phát biểu. Ảnh huởng đến ngưòi khác!
    Đúng là: Vớ Va Vớ Vẩn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này