1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Buồn Ngủ quá đi mất thôi.............! Ngủ nào......... Chúc cả nhà Ngủ ngon nhé........!
    Không dưng laị nhớ giọng em noí quá, đã goị 1 lần roài mà cứ muốn goị thêm nưã để đc nghe lời em noí
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    hiện tại là một mớ những thứ lằng nhằng đang bám diết
    muốn quên
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    lần đầu tiên vào đây nhưngmuh lại đang chán..................biết làm ntn đây? em xin lỗi anh>_< nhưng e không thể yêu anh em cứ ngỡ quên được người tanào ngờ.... sr because I love him
  4. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến nhà con bạn thân ... thật sự giờ phút này thấy thấm thía quá ... nó tốt với mình quá ... cả đời này chắc kô khi nào mình tìm được người bạn thứ 2 ... Trang ah , Hạnh cám ơn Trang rất rất nhiều ...
  5. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    I tried my best to make sb feel better and happy when he/she fall down. But when they are better and happy they leave me........... alone....
  6. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    nói thật thì anh đã quá chai lỳ để có thể yêu em say đắm rồi... anh cũng quá tỉnh táo để dù mọi việc có ra sao thì vẫn có thể tỉnh bơ sống tốt... anh cũng quá kinh nghiệm để không muốn đi lại theo con đường những vết xe đổ đã đi... nhưng cứ đứng một bên nhìn em thì anh cũng không chịu được... anh biết em cũng có tình cảm với anh, có thể nó rất khác so với cái tình cảm em đang có... nhưng nếu em cũng trân trọng nó, nói với anh chỉ một lời thôi để anh gạt hết cái mớ định kiến vớ vẩn ngăn cản chúng mình đi... anh chẳng sợ dư luận, anh chẳng sợ định kiến, anh chẳng sợ thiên hạ dè bỉu... nhưng anh sợ em đang không nghĩ cái mà anh nghĩ... anh ước anh được là em dù chỉ một giây thôi, để hiểu được em đang nghĩ gì... để biết và làm cái mà anh nên làm hay cái mà anh muốn làm!
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>> Giật mình! Nói như nói mình!
    Đến em còn chả hiểu thì anh có là em 1 phút, chứ 100 phút cũng chả hiểu được đâu!
  8. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tôi hôm nay làm em buồn ( tự nhiên muốn vậy)
    Thưc sự là không có gì và tôi yêu em mà
    Mất ngủ vì thương em nhưng đâu có gì đâu em ơi
  9. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Chán nhỉ anh nhỉ>_< cuối cùng em đã nói lên điều đó....em thấy ảnh mắt anh thoáng buồn nhưng rồi che giấu đi, anh hiểu em đang yêu ai, sr anh nhé........em không xứng đáng với a đâu....
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Trời càng về khuya càng mưa... không ngờ thời tiết hôm nay lại phản ánh đúng tâm trạng của mình lúc này...
    Mùng 5 Tết mà đã khóc rồi đấy... thôi thì coi như bù trừ cho 4 ngày Tết trước cười thật nhiều còn gì...
    Nhìn từng giọt nước mắt nhỏ thành từng chấm tròn trên nền gạch... Không buồn - Cũng chẳng tiếc...
    Về 1 mình trong mưa... Nước mưa hay nước mắt.. Nước mắt hay nước mưa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này