1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    2222222222222222222222222
  2. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tết này buồn .
    Muốn gọi điện cho anh . Muốn hỏi anh tết của anh như thế nào . Nhớ anh . Mình đã xác định ......... nhưng sao vẫn nhớ anh .
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    chỉ muốn ngủ thôi!
    ôi rời ới...........
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy vui vẻ, thoải mái, bình yên, vô tư không nghĩ ngợi những chuyện vô bổ....lâu lắm rồi mình mới có cảm giác này.Trước đây cảm giác này chưa bao giờ có với mình , thật sự rất tuyệt vời.Mình muốn được mãi mãi như bây giờ ....
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Để em kể anh nghe , nhé ..
    Để em kể anh nghe về một cô gái đứng trên sân thượng vào lúc 3 giờ đêm và quấn mình trong chiếc chăn ẩm đang phơi, hình ảnh đó chắc đã diễn tả được cho anh sự tuyệt vọng mà cô gái ấy cảm thấy sau cái buổi tối mà anh phân định rõ ràng giữa người con gái của anh - và kẻ ngộ nhận là cô gái ấy...
    Wow... Đời là ngộ nhận triền miên mà? Ngộ nhận yêu.. Ngộ nhận sống.. Nhưng lắm khi vì tự ngộ nhận mà người ta sung sướng. Thôi thì cứ tự sướng. Đời khổ lâu rồi..
    Em xin , lỗi , anh - Thật lòng. Em xin lỗi anh vì đã không ngoan , em xin lỗi anh đã thức khuya nhiều đêm chỉ để quyết định việc nên - hay không nên gọi điện cho anh... Em xin lỗi anh vì đôi lúc em đã văng tục khi nhắc đến anh, em xin lỗi là nhiều lúc em đã cáu với chính mình, với cả anh. Đấy là lúc anh dường như bỏ quên em ngoài thế giới của anh. Anh có thể ghét em, bao nhiêu anh muốn, nhưng mà điều ấy thật là tệ, anh à, thật là tệ khi anh yêu một người - trong vô vọng. Anh yêu một người, nhưng anh không thể chạm vào họ, kể cả đầu ngón tay.
    Em xin lỗi anh vì thật lòng em thích anh hơn thích anh ấy. Đấy là điều cơ bản thật thà. Xin lỗi anh! Xin lỗi anh ấy! Xin lỗi mẹ! Và xin lỗi cả chính em... vì em đã tự hành hạ.. cơ thể em - cơ thể được mẹ em sinh ra... cơ thể nguyenhamy - ... bằng một cái thứ nước chua loen loét kia...
    Một lần nữa em phải chửi đis mẹ em - đis mẹ nguyenhamy. Em căm.

  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    trời ảm đạm quá............. đừng có mà mưa nữa được không.... muốn ... muốn... muốn... ra ngoài
  7. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    em đã nghĩ rằng mình đã quên anh nhưng thật sự kô phải , em đang tự lừa dối chính bản thân , mọi cái diễn ra xung quanh em chỉ là diễn trò , đời người sao nó giống như 1 thứ trò chơi rẻ tiền và em vừa trải qua trò chơi 1 cách thất bại thảm hại , đúng kô anh ? Hôm nay đi học , điều làm em kô ngờ tới là em nhìn tới anh , nhìn thấy bản mặt anh _ em căm ghét anh ạ .. vì mỗi lần nhìn thấy anh em lại nhói đau , lại nhớ nhung , lại khơi dậy tình cảm trong em đã cố tình giấu đi ở 1 góc khuất của trái tim .. anh nào hiểu giờ em như thế nào đâu , em đã cố sống , cố đứng dậy khi kô có anh ở bên .. em vẫn cười đùa , vẫn vô tư nói chuyện , vẫn ăn ngon , mặc đẹp nhưng hỡi ơi , sao em thấy vô vị làm sao .. như 1 vở kịch diễn ra trong những quãng ngày này ............ Anh đâu nghĩ rằng nhìn em như bình thường lại ra nông nỗi này anh nhỉ " sao phải thế , sao phải buồn , sao phải kô yêu người khác " hừ hừ hừ anh đâu ở hoàn cảnh của em anh đâu biết được .. anh tưởng đặt tình cảm vào 1 ai đó dễ dàng lắm sao , dễ như thay 1 cái áo lắm sao ??? anh thản nhiên như chẳng có chuyện gì , anh thản nhiên như chưa từng làm 1 ai đau đớn , chia tay là thôi phải kô anh _ là chấm hết phải kô ??? Tết vừa qua , em ấn số của anh kô biết bao lần , để gọi cho anh , để nghe giọng nói của anh vì em nhớ quá anh ạ nhưng lại thôi , lại kô dám , lại ngồi tỉ mỉ nhắn tin cho anh .. Với anh , em đã làm tất cả mọi thứ , dường như mất hết lòng tự trọng vậy mà ................... sao em thấy mình dở hơi thế kô biết , em căm ghét bản thân mình , căm ghét con người mình , nhiều lúc em còn chửi bản thân mình .............aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa muốn hét lên thật to cho đỡ uất hận .. Làm sao bây giờ , làm sao loại bỏ hình ảnh người đó ra khỏi tim bây giờ , làm sao hết yêu người ấy , làm sao hết nhớ nhung tới người đó , làm cách nào đây .. càng như thế này thì càng kô thể yêu 1 ai đó nhưng mà , nhưng mà , nhưng mà ... tất cả tình cảm đã trót dành cho người đó mất rồi . Giá như có anh lần nữa , em tin rằng em đã hiểu tất cả đủ để em có anh ở bên mãi .. sống mũi cay xè , lúc nào cũng vậy , mỗi lần nhớ tới anh lại như vậy ... những dòng này sẽ chẳng bao giờ anh yêu biết được !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    giữa mọi người mà thấy vẫn lạnh lẽo...cái lạnh chỉ toả ra từ một người
  9. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    mình thật lòng muốn cho trong túi mình lúc nào cũng có nhiều tiền !
  10. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Biết người còn nhớ ta?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này