1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Híc..Ghét anh thế! Em biết anh viết về ai rồi nhá! Ghét cái mẹt! hok thèm nói chuyện với anh nữa.
  2. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Hì! Anh iu! Em nhầm đấy! Anh viết cho bé em bên nhà. Hìhì..Lại cứ tưởng...bé ấy.
    Sozi vì đã...hiểu lầm anh iu nhá!
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đã một lần có những cảm giác ấy , đã một lần muốn đập tan cái điện thọai và đã một lần muốn chạy đến thật nhanh , bỏ qua sự cao ngạo , bỏ qua sự tự ái - chỉ muốn nói rằng "em cần Anh " - Quá đơn giản phải thế không bạn ?
    Vì sự giản đơn đã trở nên không đơn giản ...và chỉ biết nhìn người ta dần trong tay tôi...nước mắt không rơi nhưng lại nuốt ngược vào lòng ...giận mình , giận người và giận cả tình cảnh an bày ....người sẽ rời xa ..và chiếc máy bay lại mang người về phương ấy ...lại một nữa địa cầu để ngày nhớ đêm mong - tại sao không gật nhỉ ? sự giản đơn đã trờ thành phức tạp và ta đang bơi trong một bể nghĩ suy ...
    Đời người sao mà rắc rối , số phận sao quá trêu ngươi - ta gieo con xúc xắc lên lần nữa và đang chờ đợi sấp ngữa - được thua như thế nào ?
    [​IMG]
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    [<P><FONT color=blue size=3>Cám ơn cuộc sống này với bao điều bất ngờ nữa,  để cho tôi thôi day dứt " giữ sao người đừng đi ". </FONT></P>[/sign][/sign]
    [/quote]
    Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
    Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương
    Cám ơn người một lần cho tôi biết
    Nhịp tim tôi vẫn thổn thức vì đời
    Tôi viết tiếp câu thơ ,người đề tựa
    Thay lời ai -hai tiếng cám ơn thôi !
    Đơn giản quá , sao hóa thành xa lạ
    Bạn và Tôi - hai nữa cách nhau rồi .....
    [​IMG]
  5. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    từ bỏ....quyết tâm từ bỏ
  6. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Tim anh có 4 ngăn cơ đấy, em biết không?
  7. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác mông lung chẳng biết rồi sẽ như thế nào đây , dẫu nó vẫn trên con đường nó đã chọn ............................................................
    .....em vẫn là cái jì đó !! và có lẽ sẽ mãi như thế chăng ! thật khó hiểu nhưng đó lại là cái thú vị !!!
    KHÔNG BIẾT BAO GIỜ MỚI THÔI KHÔNG ĂN DƯA BỞ
  8. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    làm việc như trâu như bò để mong tốt đẹp hơn !
  9. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là không nghĩ gì cả!
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    đấy em iu cứ hiểu lầm anh, viết đường đường chính chính thế này, thế em tưởng anh viết cho cái em mà hôm qua anh send cho em đọc á, em ý hôm qua cũng mới bị ngã xem hizzz cũng đang phải hỏi thăm đấy chứ đùa đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này