1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Mong mỏi rồi thất sự cảm thấy chán ! Biết sẽ thế nào đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    I WISH THE LUCKY WILL COME TO ME NEXT WEEK
  2. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    lại trở về là con số 0....
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Mong được bình yên.................
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em bị ốm
    Người ta đã nói rằng em bị "tổn thương đường tiêu hoá"
    Em không hiểu lắm về mấy chữ này
    Nhưng em đau
    Đau quá nên em sốt
    Sốt nóng
    Và cả sốt rét
    Em không biết tổn thương đường tiêu hoá cụ thể là cái gì
    Em biết tổn thương trong lòng là thế nào
    Em không biết làm sao để hết những cơn sốt nóng lạnh đan xen
    Em biết làm thế nào để trong một tối đông rét tay em hết lạnh - đó là vùi nó trong lòng tay anh
    Em biết khi nào anh ốm và chăm lo
    Em không biết anh có xót lòng khi vì ai mà em cố ... cố tình "tổn thương đường tiêu hoá"
    Em cố tình
    Anh vô tình
    Vô tình làm tổn thương em
  5. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hôm nay anh nghĩ tới em hay sao mà tự dưng nhắn tin cho em ... hỏi : em đã yêu ai chưa ??? Có phải anh cố tình hỏi như vậy kô ? Anh biết thừa là tình cảm của em dành cho anh nó như thế nào rồi , vậy tại sao anh lại hỏi em câu đó ... nhắn tin cho anh mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng , thật sự giờ phút này , em muốn nhắn tin lại rằng : em nhớ anh lắm , 1 phút , 1 giây nào đo anh có thấy nhớ em ... Phút thật lòng em muốn hỏi người nhưng em lại kô dám vì em sợ mình phải nghe những câu làm mình tổn thương
  6. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Lâu roài ko viết phút thật lòng của em Hải Linh... hum nay nghịch tí...
    Mọi thứ trở nên vô nghĩa từ khi nèo thía??? Cho đến bao giờ nó kết thúc... và khi nèo bắt đầu lại từ đầu...
  7. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Gửi những lời yêu thương , những câu chúc tốt đẹp nhất đến mẹ , đến tất cả những người phụ nữ trên trái đất này .
    Đặt bàn tay con vào bàn tay của mẹ sao con thấy mình vẫn luôn chỉ là 1 đứa trẻ thật bé bỏng . Mẹ biết không ?! con yêu mẹ nhiều lắm , những lời nói cứ lặng dần vào sâu thẳm trái tim con , con chẳng nói được gì nhiều , con chỉ ôm chặt lấy mẹ và nắm thật lâu bàn tay đã nuôi lớn chúng con .
    Mẹ à , con tự hào về mẹ ! Mẹ của con .
    Lấy lại cho mình 1 niềm tin !!!
  8. thu_dinosaurus

    thu_dinosaurus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ơi thật lòng anh không muốn nói ra như thế đâu chuyện chúng ta như nào em hiểu mà nhưng anh kiệt sức rồi anh cần thời gian chúng ta cần thời gian
  9. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa bầu trời dường như lại không sáng như nhưng jì nó hi vọng nhưng có một niềm vui nhỏ nó nhận được lại làm cho con tim nó xốn sang và ánh sáng lại thêm phần le lói từ phía xa....................
    Gió sẽ cảm thấy buồn
    Khi gió không có mây
    Bầu trời mãi là thế
    Luôn có gió và mây
    Mây đôi khi lững lờ
    Và mãi luôn xanh tươi
    Nhưng mây cũng trĩu nặng
    Khi gió bỏ mây đi


  10. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng yêu nơi này lạ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này