1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    I come back
    Thật lòng là hôm nay đi học ức chế wa, thầy dạy cái quái gì khó hiểu thế ko biết, cứ làm như giảng cho toàn thần đồng ko bằng
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    gia sư không?không lấy tiền .. tình cảm là chính!!
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Của biếu là của lo, của cho là của nợ
    Nhưng mà định gia sư môn gì nhỉ? Free cũng ham rồi đây
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Dạy cách ăn vặt ít tốn kém nhất, lợi cao nhất ^_^, không lấy tiền gia sư nhưng học phí phải có ^_^ tớ không mời đâu
  5. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Tớ ko gia sư cho ai thì thôi, cái môn này mà đòi làm gia sư của tớ hả Mờ tình cảm là chính mà
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Hừm, vậy là rõ rồi, cậu chuyên gia.. ăn vặt
    không tranh nữa,cho cậu làm gia sư cái đó
    dẫu sao làm gia sư cái đó trước sau gì cũng bị Tào Tháo đuổi đều
    hihihi,.., mong là vậy (nghĩ thôi đã thấy mình .. ác hi hi )
  7. mit_sc

    mit_sc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Nghe đâu đó 2 tiếng tha thứ và vị tha...
    Nó là người ko vị tha?
    Cứ cho là như thế đi, h nó chả đủ lòng vị tha để mà ban phát nữa rồi...
    2 lần là quá đủ...
    Tha thứ thì sao chứ? Tha thứ cho những việc tưởng chừng tồi tệ nhất để những mong nhận được sự chân thành? Cuối cùng chỉ là giả dối!!!
    Tha thứ thì sao chứ? Người đó vẫn ko quay về và sau đó nhận được 2 chữ Ngộ Nhận... Nó đau khi biết lòng vị tha của nó đang được đem ra làm trò đùa...
    "Em mong manh lắm, L ah. Anh sẽ ko làm em đau đâu. Làm em đau là có tội đấy!"
    Vậy mà... Nó đã cảm nhận đến tận cùng của sự đau... Nó ko nghĩ nó sẽ đau thêm được nữa...
    Và đã do dự trước khi đưa ra cái quyết định cách đây 6 ngày. Bởi nó sợ làm người ta tổn thương và cũng sợ cho chính nó, sợ nó sẽ lại đau thêm lần nữa...
    Quyết định chỉ đơn giản vì nó cho rằng khi chưa có tình yêu thì nó sẽ chẳng thể nào đau nổi...
    Nhưng rồi, những gì nó biết lại vẫn làm nó đau... Nó thấy thương chính bản thân mình... Thương cho cái mà nó gọi là niềm tin... sự chân thành...
    Và nó đã lại quyết định cho ngày hôm qua... Nó ko muốn mình làm người vị tha nữa... Nó ko muốn tiếp tục để lại phải tha thứ cho 1 điều gì đó... Và quan trọng hơn, nó ko muốn 1 lần nữa người ta sẽ đùa cợt trên cái lòng vị tha của nó...
    Nó sẽ ko đau nữa đâu... Ko đau nữa đâu... Ko bao h!!!

  8. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Ở hiền gặp lành, yên tâm, tớ tốt bụng lắm, ông Tào Tháo trông thấy tớ phải chạy xa ý chứ
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Thế vừa qua học môn gì .. mà khó hiểu thế??
  10. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Có giúp đc ko mờ hỏi thía?
    Môn iu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này