1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng . . . (mong niềm vui , hạnh phúc , thành công sẽ đồng hành cùng tất cả !)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 13/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, ông thầy cậu dạy như là tất cả biết hết rồi ý (trích từ lần trước), oài, thế thì .. bạo quá
    phù phù
    môn này tớ cũng .. chịu rồi.!
    Thôi được, gần nhà tớ có ông đạp ba gác thấy kể xưa lãng tử từng trải lắm cơ, được rồi, để tớ nhờ ông ý .. giúp cậu.
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Dù sao cũng cám ơn vì đã có nhã ý giúp tớ (mặc dù cũng chả tốt đẹp gì, toàn nói đểu mình ) Còn cái ông ba gác đấy thì để cho ông ý yên, thời ông ý và thời nay khác rồi, ko còn phù hợp nữa
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Đấy, lòng tốt của mình cứ hay bị .. từ chối
    ghét thế
    thế rồi lại còn trách mình.. không tốt nữa chứ,
    xấu .. tính chít đi được
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Xấu tính ... chưa bằng ấy
    Thật lòng ... viết nốt bài này rùi đi ngủ trưa, lát dậy sớm thì viết tiếp, còn ko thì tối tiếp tục viết (Từ viết ở đây có thể thay đc bằng từ spam)
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Uhm, ngủ ngon,
    cố gắng .. đừng dạy sớm nhá
    cứ ngủ như .. nàng công chúa ngủ trong rừng ý
    100 năm sau tỉnh dậy, soi gương, giật mình lăn ra.. nhồi máu cơ tim
    ^_^
  6. nhanlethithanh

    nhanlethithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    thật lòng mìnhmuốn làm nhiều thứ nhưng thật lòng mà nói thì mình lười wá, hậu quả là mình chẳng làm được gì cả.
    mình muốn đi chơi khỏi cái nơi ồn ào này mấy ngày cho thỏai mái, đi làm nhiều chuyện bực mình wá đi, mà không cáu được ai cả, mình là lính quèn mà, nếu mình mà là sếp thì có đứa bị mắng tơi bời rùi.
    thực lòng mình mong cho thằng bạn thân của mình làm tốt nghiệp thật tốt, kết thúc tốt đẹp công cuộc học đại học , thật lòng mình muốn ..... nhậu một bữa tưng bừng cho thay đổi những ngày nhàm chán mình đang trải qua.
  7. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    lặng thinh
  8. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Hix, cũng muốn làm công chúa ngủ trong rừng lắm, nhưng ko đc Bao giờ đến sinh nhật thì hẵng ước nhá
    Trưa nay ngủ đc có 100 ... phút thui à, dậy là đi học luôn, chả kịp soi gương nữa nên ... chưa bị nhồi máu cơ tim.
  9. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    Ôi,thật lòng là mình căm thù cái môn finance này
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Oài, dậy phải soi gương chải đầu tí chứ, định làm thầy cô giáo và các bạn sợ .. chết àh
    Gia sư đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này