1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút Thật Lòng ( Nhà 4 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình (không quote bài của người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cafe_bien, 20/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Phút Thật Lòng ( Nhà 4 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình (không quote bài của người khác) !!

    Nhà 3 hết đất rồi .Em xin mạn phép xây dựng nhà mới.Hy vọng mọi người luôn luôn sống và yêu hết mình.Hãy là chính mình!

  2. mrhung88

    mrhung88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hay, dung muc tieu đag phấn đấu là chính mìh trong mọi lúc mọi nơi
  3. tixucafe

    tixucafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ước j có thể can đảm nói với anh : Em yêu anh nhiều lắm. Chắc mãi mãi "E yêu mà anh đâu có hay..."
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Thik thật, bon chen đc tầng 1
    Thật lòng nào... đang vào jai đoạn thất nghiệp, mà chính xác là "mất dạy" - bọn bạn gọi thế, nghe đau xế chứ lị!
    Đang vào cả jai đoạn... tầm ngắm bị lệch hết cả có lẽ fải quit&skip thui, chán thế nhờ cứ xỏ nhầm cao gót >"<
    Thik mỗi cái dạo này mình thấy phởn tại đc bạn bè quan tâm dù mình thế nào thì chúng nó cũng ko bỏ mình iu cái lũ ý thế ko bít ^^^^^
  5. mebapluoc

    mebapluoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em đồng ý làm vợ anh đấy. Vẫn thời hạn như đã tính anh nhé
  6. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Anh ah,hôm nay bạn em lại nói là đừng để tình cảm đi quá đấy.Chời ơi em cũng mệt quá rồi.Giá mà có anh ở đây nhỉ.Nhớ anh lắm rồi
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Em thích được đi theo anh suốt ngày thôi
  8. tixucafe

    tixucafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh làm em buồn lắm đó. Đến kêu anh nhường máy tính cho em làm, em nhớ là dùng lời rất nhẹ nhàng với anh mà. A lầm lì k trả lời tiếng nào. Chẳng lẽ nói lời nào với em (dù là công việc) cũng khókhăn với anh đến thế sao? Đúng như anh trong phòng nói, bọn mình như nước với lửa í, gặp k cười (do anh đấy), k nói. Làm cùng phòng, nhà cùng đường mà thế sao anh?
  9. SeoBen9

    SeoBen9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    ước gì có thể chết ... sống ... khó quá
  10. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng : dạo này nghỉ hè ở nhà buồn quá
    Muốn đi ra biển chơi , mà chưa bao giờ đưọc ra biển cả

Chia sẻ trang này