1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút Thật Lòng ( Nhà 4 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình (không quote bài của người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cafe_bien, 20/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi! Em mệtquá...nhớ anh nữa! Em thật sự nhớ anh đấy
    Được nhoc_con_pdp sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 28/07/2008
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Nhóc à , hok biết em còn vào topic này nữa hok ......
    Nhưng nghe xong chuyện của em chị thấy buồn , cho những jì đã qua ........
    Có lẽ chị hok hiểu nổi những jì em đang nghĩ ........ những jì em hành động ......
    Dù sao vẫn thấy có gió đi qua trái tim .......
    Luôn chúc em bình yên !
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là muốn về nhà....chán ở chỗ làm lắm rồi T_T
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    ANh ơi, hết nghĩ ra gì để tí toáy nữa rồi thôi hay mình hôn nhau ha.
  5. dungktruc

    dungktruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    thật lòng a rất nhớ e e ạh , nhớ những buổi chiều e đi về sớm qua chỗ a rồi bọn mình cùng đi chơi cùng nói chuyện trên trời duới bể a chả biết nói sao nhưng a vẫn luôn mong e hạnh phúc
  6. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Mặc dù em chưa bao tham gia diễn đàn này nhưng anh biết rằng em vẫn dõi theo con đường của anh! Anh biết rằng mỗi người đều đã có 1 con đường riêng cho mình, 1 cuộc sống riêng cho mình và giữa chúng ta, anh và em phải luôn tự xây cho mình 1 rào cản, phải tạo cho mình 1 khoảng cách vì chính bản thân mỗi chúng ta và vì người chúng ta yêu thương.
    Phải, chúng ta đã làm được bằng sự im lặng, sự im lặng không có nghĩa là suốt bao năm tháng qua chúng ta đã vùi dập tất cả, sự im lặng không có nghĩa là vì chúng ta hận thù nhau mà đơn giản sự im lặng đó là chính vì anh đang tôn trọng bạn của anh, tôn trọng cuộc sống của em và em cũng vậy.
    Hôm nay nhận được lời động viên của em, anh cũng thấy ấm lòng hơn trong những lúc thế này. Chỉ 1 lời đó thôi đủ cho anh biết rằng chỉ có em bên anh trong những lúc khó khăn nhất. Chỉ 1 lời đó thôi đủ cho anh thấy rằng những gì ngày xưa anh cảm nhận ở em là luôn đúng. Chỉ 1 lời đó thôi đủ cho anh biết rằng em đã phải cố gắng, phải hy sinh rất lớn là phá vỡ sự im lặng mặc định giữa chúng ta chỉ đơn giản để cho anh 1 lời động viên .... Chỉ thế thôi đủ để anh thấy ấm lòng và cần phải cố gắng hơn nữa. Chỉ thế thôi đủ để anh cảm thấy rằng chúng ta vẫn luôn tôn trọng nhau. Chỉ thế thôi em ạ, hãy quay về với cuộc sống của em, tiếp tục con đường em đi, dù có khó khăn hay gian khổ hãy cố gắng chấp nhận để vượt qua. Hy vọng chúng ta không lại phải liên lạc như hôm nay em ạ. Lần đầu tiên anh phải nghĩ đến QUÁ KHỨ thế này, hy vọng nó là duy nhât. Bất đắc dĩ lắm phải không? Cả em và cả anh!
    Được Crazyman sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 15/08/2008
  7. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đáng yêu như hồi đầu mình gặp nhau
  8. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    tôi thèm một cơn gió, cơn gió của sự đổi thay ...
  9. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Thật là đang spam
  10. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng thêm cái nữa rồi đi ngủ nào

Chia sẻ trang này