1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút Thật Lòng ( Nhà 4 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình (không quote bài của người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cafe_bien, 20/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Trèo cao nào,bay lên nào,lên tầng 4 ngồi cho nó mát.Không biết có ai thích lên tầng ngồi cafe ko nhỉ.
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Được ai bầu sao rồi kìa,phút thật lòng xin nói lời cảm ơn.
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm.Từ khi anh về anh ko còn là anh nữa.Anh vui chơi ở đâu quên em ở nơi đây rồi.Buồn thật là buồn.Em chỉ muốn anh là anh của em như thủơ nào ,nhưng em ko dám hy vọng điều đó.Anh lạnh nhạt với em,vậy mà với em anh là người mà em tin tưởng nhất.Có cần fải thay đổi nhanh như vậy ko anh?
    Mệt mỏi.
    Chán.
    ...
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy mình chính thức trở thành một con trâu trong cái guồng quay trâu bò ấy
    người ta muốn vắt kiệt, vắt kiệt sức lực, trí tuệ... vân vân và vân vân
    trước nay mình vẫn luôn mong muốn được làm việc hết sức mình nhưng bây giờ... dù vẫn còn nhiều đam mê nhưng... đôi khi nhận thấy, thật ra mình chỉ là một con trâu không hơn không kém[r30)
    người ta sẽ lợi dụng mình mà thôi.
    uh thì lợi dụng, trước nay mình vẫn nghĩ đơn giản vấn đề này, mình đâu có ngại bỏ công bỏ sức vì công việc, nói chung trong suy nghĩ mình hoàn toàn đơn giản, có đến đâu cống hiến đến đó, có thể cố hơn vì một cái đích nào đó mình cũng không bao giờ nuối tiếc và hối hận
    thế mà hôm nay mình bỗng nghĩ... mình chỉ là một con trâu bò
    làm nhiều để làm gì nhỉ, uh thì đương nhiên, với mình bây giờ công việc vẫn phải là một cái đích cần cố gắng nhiều hơn nữa
    nhưng....
    mà thôi,...
    dù sao thì vẫn đang thấy thoả mái vì song được một phần công việc, mai lại tiếp tục vật lộn trong cái guồng quay đó.
    Thường xuyên thấy tối tăm mặt mũi, hoàn thành thì vui vẻ thoả mái được tí tẹo để rồi lại nhảy vào cái guồng tăm tối tiếp theo
    dã man
  5. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Làm ăn bán mạng thế này hả trời
  6. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Làm nhiều để sếp có nhiều tiền. Mình toàn nói xạo, vào topic này chẳng biết nói gì
  7. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là E rất nhớ Anh.......
    Thật lòng là E rất buồn khi thấy Anh như vậy......
    Thật lòng là E cảm thấy rất đau đớn khi nói lời chia tay với Anh......
    Thật lòng là E ko muốn điều đó xảy ra chút nào.......
    Thật lòng là E rất yêu Anh........
    Thật lòng là đối với E mọi cái giờ đây sao bế tắc đến vậy??
    Mọi sự đen đủi đều đổ dồn vào E lúc này hay sao ấy....lãi suất Ngân Hàng tăng đến chóng mặt rồi.....Ngân Hàng thì cứ căng lên như dây đàn, không biết sẽ đứt lúc nào nữa.........
    Thật lòg là E mong A ở bên E hơn lúc nào hết...
    E thấy rất mệt mỏi..........
    Vậy là A lại bỏ lại E đúng lúc E cần Anh nhất.......
    Thật lòng là.........E gượng ko nổi rồi, E muốn ngủ một giấc thật dài.....ko tỉnh lại nữa Anh ơi?????????????
  8. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Đang mất phương huớng!
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Hừm, nhiều cái fải quyết quá mà chẳng biết nên làm thế nào, đường thì ngắn, đường thì dài... cái nào cũng đến đích, mỗi tội mình lại hâm, lại fân vân nên đi đường dài hay ngắn, suôn sẻ hay khó khăn
    Lại ước, ước có thêm thật nhiều time, ah ko, ước time dôi ra thật nhiều để vừa học, vừa làm, vừa chơi, vừa chăm cho bản thân
    Đã tưởng bị dồn vào đường cùng, lên plan chi tiết cho cái sự bị dồn ép ý, thế mà jờ thì nó ko xảy ra, lại xoay 180 độ, hơ hơ, làm mình ko kịp nghĩ nên làm gì nữa
    Hôm nay thì nghỉ! Ko nghĩ nữa, mai nghĩ xem nên làm rì với cái sự sắp bị dồn vào đường cùng này
    Mọi người đều cuống cả lên, lo lắng, hớt hải, nghe ngóng... mỗi mình điềm nhiên, nhẩn nha... hô hô, chỉ là vì... lại đã có plan cho những việc sắp tới cứ theo plan mà làm thui
    Vậy là vẫn sẽ có ttime cho em iu, cho gđ, cho bạn bè, và công việc
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Mình mong sao công việc của mình thật bận rộn như của bạn Kứng thôi, hết cả thời gian nghĩ suy vớ vẩn

Chia sẻ trang này