1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút Thật Lòng ( Nhà 4 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình (không quote bài của người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cafe_bien, 20/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là đang phải quyết định 1 việc k hề dễ dàng tẹo nào. đang lo lắm
  2. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Đang rất tâm trạng, muốn được viết cái gì đó nhưng lại không thể... mình sợ cái gì cơ chứ???
  3. GGirlS

    GGirlS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là chán việc lắm rồi đấy
  4. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là chả hiểu tình yêu là cái của nợ gì cả. Khi yêu thì hết lòng đấy mah sao chia tay nhau lại nhẹ nhàng đến vậy.
    Hôm nay sinh nhật ng yêu năm ngoái! Nhớ!
    Nhớ cả ng yêu vừa mới chia tay nữa!!!
    Hô hô. Nhạt vãi. Chả hiểu làm sao mah tự nhiên sáng nay ngủ dậy e lại thấy cuộc đời nó lại nhẹ nhàng đến ntn cơ chứ. E cứ tưởng e fải vật vã lắm để quên anh mặc dù cái con dở hơi khốn nạn là e nói chia tay. Vậy mah sao tự nhiên chả thấy buồn mấy. Hoặc có khi là nỗi buồn nó sẽ dai dẳng? Hoặc là e đã ngộ nhận tình cảm lâu nay của e dành cho a vì cái cách thể hiện ty của a( amen lạy zoi` là m` đã ngộ nhận! Chứ mah ko thì lại fải vật vã quên thì mệt lắm lắm lắm...
    Chán yêu. Ước gì một ngày ngủ dậy thấy m` ko còn biết yêu. Ah thôi như thế cũng dở hơi. Sao fải ngợi nhỉ.
    Thôi em trả anh về với những cái fức tạp của a. E xin lỗi mặc dù e cũng dở hơi biết bơi, nhưng mah e và a đúng là ko có duyên với nhau thật. E lại fải lên đường đi tìm TY tiếp theo thôi!!!
    Cố lên nào...
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Muốn lừa thằng bạn chuyển nhà hộ, nhưng lại thấy áy náy với lương tâm, sống thật với mình khó chít đi được ý.
  6. quyro1692

    quyro1692 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là em đang ghét anh lắm. . Anh công khai bắt cá 3,4 tay . 1 cá trong số đó là em. A làm như e ko có cảm xúc ý. Ờ trước mặt a e muốn hét to, tát a bầm dập mặt mày, muốn đấm....vì anh quá tồi. Anh tồi lắm! Từ ngày anh công khai cưa 3,4 cá 1 lúc, hàng đêm e ước a sẽ chả được đứa nào yêu. Chung quy lại vẫn chỉ là flirt nhau mà thôi :)) :)) Em hài lòng về những gì em viết về anh.
  7. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    thật lòng là hôm nay bia rượu cũng phê pha thật
  8. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là chẳng muốn nghĩ gì nữa, cứ để mọi thứ tự nhiên đến, tự nhiên đi là tốt nhất
  9. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Thật lòng hôm nay phải lẽo đẽo cho bé này nhảy dựng lên thì thôi! Bựa nhỉ
  10. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là muốn làm cho bựa nhân phải nhảy dựng lên. thời thế thay đổi xem thế nào

Chia sẻ trang này