1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút Thật Lòng ( Nhà 4 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình (không quote bài của người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cafe_bien, 20/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ductue1110

    ductue1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sorru tớ post nhầm
    Được ductue1110 sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 22/05/2008
  2. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    nhớ kưng nhiều lắm, nhưng kưng sao cứ thờ ơ vậy
  3. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0

    anh lại bị em lừa rồi
    mà cũng không phải, em giận thật mà, nhưng sau đó lại tỉnh bơ, lý sự, ừ thì lý sự như thế cũng có lý đó, nhưng mà đó chỉ là lý sự thôi.
    Nhưng mà tại sao anh lại cứ thích em giận dỗi thế hay sao í, em giả vờ chả giận gì hết thì anh lại có vẻ không thích bằng lúc em giận dỗi
    hehe
    xem kìa, anh thích em giận để thanh minh ra vẻ thật thà lắm
    anh thích em giận để không phải cảnh giác vì có thể em lại cho anh leo cây
    và... em cứ như vậy đó, chẳng bao giờ để anh có cảm giác nắm bắt được,
    và chính em cũng đang có cảm giác như vậy, phải trả giá cho những hành động của mình thôi, anh cũng như vậy đôi khi thật gần mà sao cứ xa xôi
  4. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    2 ngày vừa rồi thực sự quá khó khăn với em.Giá mà em được hét lên , được trút cơn bực dọc trong người nhỉ,Mà giữa TP đông người này có chỗ nào đâu???Đôi khi bức bối và ngột ngạt quá.
    Buồn.
    Muốn điên lên được .
    Em nghĩ rất nhiều về bản thân mình.EM biết em hông có tốt và hoàn hảo.EM lắng nghe lời khuyên của anh.EM sẽ sửa và sống tốt hơn...
    Cảm ơn anh đã ở bên em những lúc em buồn.Đó là nguồn động viên to lớn đối với em....
  5. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Mìn cũng đang thk 1 ng nhưng ko dám nói ra mìn sợ nói ra sẽ ko còn đc gặp nhau nữa
  6. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    bức bối quá...cuộc sống quả là bon chen và bừa bộn.EM luôn sẽ là chính mình....
    Học và chỉ học bây giờ là quan trọng nhất....
  7. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là tớ rất dị ứng với việc đã chia tay nguời ta rồi còn nói những lời như chia tay vì hoàn cảnh, vì ko hợp nhưng tình yêu vẫn còn, abc, xyz...
    Ex của tớ ngày xưa cũng nói những câu y hệt thế, để rồi vài ngày sau ôm eo 1 thằng khác trên Sapa, hài. Nói chung cứ nên huỵch toẹt ra thế này, dễ làm cả 2 thoải mái hơn: hết yêu rồi, mình là bạn. That''s all.
    Thế mà mới 3 tháng thôi đấy, feel like forever. Cho dù không còn tý tôn trọng nào, sao đôi lúc vẫn thấy nhớ, thấy chống chếnh thế?
    Sign...
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng hay đang đùa thì chỉ có mình em biết anh nhỉ? em thực sự muốn có một gia đình cùng có cả anh nữa nhưng cái sự suy nghĩ thêm của em có vẽ là đùa ...
    Em đã nói em nhìn thấy có rất nhiều điều khác nhau giữa chúng ta mà, nếu để tình cảm chi phối, vì cuốn hút nhau rùi đi đến 1 gia đình thì biết đâu khi sống với nhau rồi có những điều ko như ý, biết đâu hạnh phúc, gia đình mà mình mong muốn lại đỗ vỡ ... chúng ta đều ko muốn như vậy anh nhỉ? thế nên hãy để em tỉnh táo suy nghĩ,
  9. rongdencn

    rongdencn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước em tôi là kẻ hợm hĩnh, ba hoa.
    Em tài hoa và học thức, dễ thương hơn bất cứ đứa con gái nào xung quanh tôi.
    Thực ra tôi rất yêu em. Dù tôi đã tự dối lòng mình.
    Nhưng giờ mình đã mất nhau!
  10. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là đang lên cơn điên

Chia sẻ trang này