1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút Thật Lòng ( Nhà 4 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình (không quote bài của người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cafe_bien, 20/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hinhinhin

    hinhinhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Có cak nào để quên a k???
    Thật lòng k muốn quên tẹo nào.
    Nhg nhớ nhìu thnày thì hình như k ổn...
  2. kesitinh88

    kesitinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi khi phải giấu cảm xúc của mình...
  3. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    Thật lòng đang phân vân tự hỏi cái xó ở đây rồi còn cái tít chạy đâu nhỉ
  4. aaa_fuck_can_roai

    aaa_fuck_can_roai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    là em gái của anh đi
    anh muốn thế lắm
  5. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    2:57 am, buồn quá. tình yêu làm cho zai phải thút thít như con nít.
  6. Sharim

    Sharim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Những thanh âm da diết buồn, vương vất nhung nhớ của Cô Đơn giống như một cái chạm tay lạnh lẽo, động khẽ vào tâm hồn.
    Hình như cũng vì thế mà bỗng nhiên muốn nhìn ra con đường của mình. Lá cây chưa trút rơi nhiều, nên ánh đèn yếu ớt len khẽ qua những tán ken nhau, tạo thành những mảnh ánh sáng nhạt màu. Chẳng hiểu sao, thấy những mảnh ánh sáng đó cũng cô đơn. Giống như một sự ám ảnh.
    Tôi không thể lý giải được, vì sao khi cái cảm giác cô đơn ứ đầy, thì hầu như ngay lập tức, tôi nhớ đến Em. Có phải vì ở Em, tôi luôn nhìn thấy một nỗi cô đơn khổng lồ mà tôi không sao phá vỡ được. Và dù có qua bao nhiêu thời gian, thì tôi vẫn mãi mãi đứng ở ngòai sự cô đơn đó??
    Đôi khi tôi tự hỏi mình, tôi và Em - chúng ta đứng ở đâu trong cuộc đời nhau?
    Hàng ngàn lần tôi muốn nói với Em tất cả những điều tôi đang suy nghĩ - nhưng rồi lại không thể. Bởi tôi sợ rằng khi tôi nói ra, Em sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi - mãi mãi...
  7. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    Thật lòng là hôm nay thấy phấn chấn lên nhiều... mặc dù hôm qua bị cái fxinh nó bỏ bom k cho ngủ cùng... haizzzz
  8. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    thật lòng cuộc sống của mình đang đi vào bế tắc
  9. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng muốn đi ngủ rồi. Đau đầu quá, hình như đang sốt thì phải, đầu nóng ran
  10. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là chả muốn đi học tẹo nào.... lại phải chui vào cái phòng chật chội, nóng bức, chả có cái quạt nào, nghe mắng nữa.... đóng tiền học mà toàn đến ngồi thở vì nóng nực

Chia sẻ trang này