1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút Thật Lòng ( Nhà 4 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình (không quote bài của người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cafe_bien, 20/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GaiDuyen

    GaiDuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng rất sợ ngủ
  2. tran_phong

    tran_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Luôn muốn sống sống thật với chính mình. Nhưng sao khó quá.
    Được tran_phong sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 26/10/2008
  3. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Sao chủ nhật này trời u ám và buồn thế, lúc nào cũng tự bắt ép mình phải sống với hiện tại và nhìn về tương lai, còn cái quá khứ chết tiệt kia thì cho nó vào thùng rác. Nhưng, cứ thế này, lại nghĩ, lại buồn....toàn buồn vì những chuyện xảy ra từ đời nào đến giờ rồi....chán mình thât đấy
  4. pinkbag

    pinkbag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Buồn và thất vọng về một người! Buồn cười là sao mình lại có cảm giác như thế với một người mình chưa từng gặp nhỉ ! Có khi nào , cảm xúc của con người vượt qua được cả hiện thực ! Ngớ ngẩn quá !!!!!
    ........................................................................................................
  5. Lily12

    Lily12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    bây jờ thấy lo lắng thật sự,ko biết sẽ thế nào nữa,huhu
  6. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là đang rất bức xúc
    thế mới hiểu cảm giác của sếp thời gian trước!
  7. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    quả thực cho đến phút này vẫn k thể ghét con bạn đc. dù có tức nó đến mấy, nhưng rồi cũng thấy k thể ghét nó đc..... oải thật...... mình làm sao thế nhỉ
  8. 123zo00o

    123zo00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là m đang điên
  9. GaiDuyen

    GaiDuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    hờ. gọi dt thì ko nghe
    lại bảo ko có cụôc gọi nhỡ
    Kể chuyện gái gú cũng ko
    Bảo mình lèo nhèo lắm mồm
    Boả mình lắm chuyện
    HAiz!
  10. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng rất quý nó, ngưỡng mộ nó. Nhưng chỉ dừng lại ở tình bạn, nó không phải là mẫu người để mình có thể yêu.
    Giờ chỉ muốn được 1 mình thôi, sợ yêu rồi

Chia sẻ trang này