1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút Thật Lòng ( Nhà 4 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình (không quote bài của người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cafe_bien, 20/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangbk49

    hoangbk49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Con chỉ trách bố mẹ 1 điều là ngày xưa bố mẹ không dậy con nói con yêu bố, con yêu mẹ nhiều lắm. để bây giờ dù rất muốn ôm bố,mẹ và nói con yêu bố mẹ nhiều, nhưng con thấy khó quá à. Thôi con viết qua đây vậy, bố mẹ ơi con yêu cả 2 người, cám ơn đã cho con sống, nuôi dậy con trưởng thành.
  2. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Mẹ tại sao con ko thể ôm mẹ vào lòng ? Đã bao lâu rồi? Tại sao con lại ngại về nhà mặc dù con rất muốn về nhà sống cùng mẹ? Tại sao mẹ con ta càng ngày càng nhiều khoảng cách vô hình? Nó có từ bao h? Và bao h nó mất đi? Thật lòng con ko muốn Tại sao con fải tự tỏ ra mạnh mẽ trong khi con ko mạnh mẽ ? C/S này do con tự tạo ra hay do cái j tạo rônMị ng ko hiểu thé còn mẹ mẹ có hiểu ko?Đã bao lâu rồi ? ĐÃ bao lâu rồi hả mẹ? Con muốn đc sống trg vòng tay ấy cái vòng tay mà ko biết bao lâu rồi ko có đc và con muốn đc đc nói con yêu mẹ con yêu mẹ hơn chính bản thân con
  3. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    Thật lòng là mấy hôm này đều k ra ngoài đường cũng thấy cuồng chân, đi từ nhà ra chợ cũng thấy oải.... thật lòng là mong trời đừng mưa nữa..... cho con xong việc
  4. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng thấy mình quả là hâm quá đi mất
    Nhưng mà đôi khi fai điên 1 chút mới thú vị
  5. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Mình đang làm sao thế này
  6. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    thật lòng là em đang cố giả tạo,thật lòng em đang cố tình tỏ ra mạnh mẽ!thực sự e cũng đang rất nhớ.....thực sự em đang yếu đuối và mất thăng bằng mất rồi....
  7. hinhinhin

    hinhinhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    a ơi,
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Phân vân quá... chẳng biết có nên "Ừh" hay ko :( khó nghĩ thế >"< ôi sắp fát điên
    ... mình cần cái gì lúc này nhỉ? :-< haizzz
    Chậc, chẳng có time để nghĩ cho kĩ :( a kay thế cơ chứ >"<
    Jời ơi, rốt cuộc thì cũng chẳng nghĩ ra jải quyết như nào cả !!! >"<
  9. MrMjtDac

    MrMjtDac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là mình thấy tim nó cứ nhoi nhói!
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Thấy thật thương, nên muốn nói lời yêu! Nói ra được mong muốn cũng nhiề hơn! Hạnh phúc trôi qua thật nhanh, vèo như chiếc lá cuối thu!

Chia sẻ trang này