1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút Thật Lòng ( Nhà 4 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình (không quote bài của người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cafe_bien, 20/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có thể vứt tất cả đi để có thể đi một nơi nào đó thật xa chẳng ai biết mình
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Quỉ quái là tôi vẫn nhớ anh... tôi hay nói tôi ko tin anh nhưng tôi lại hy vọng vàođiều anh nói..
    Buôns ....
    Sư thật là tôi vẫn nhớ một ng không đáng để dc nhớ.chans...
    Chẳng biết bao nhiêu ngays để quên một người nhỉ hế...
  3. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy, rất vui
    Rùi thất vọng
    Rúi nghĩ tội gì phải thế
    Rùi lại vui
    Dù gì thì cũng đã tự nhủ là ko thèm buồn vì bất kì ai nữa! Thế thui!
  4. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là em chưa bao giờ hết yêu anh và thôi hi vọng
    Thật lòng là xa anh làm tim em buồn lắm nhưng em vẫn cười vì không muốn anh day dứt, không muốn nhìn thấy ánh mắt buồn của anh
    Thật lòng là em đã khóc khi về đến nhà mặc dù em đã hứa em sẽ ổn thôi
    Thật lòng là em vẫn muốn mình cũng nhau đấu tranh đến cùng để có thể đến được với nhau
    Thật lòng em biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu nhưng em mong anh nhớ anh mắt em tối qua, muốn nói với anh tất cả
    Thật lòng em rất nhớ anh
  5. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    thật lòng là lúc này chẳng nghĩ đến cái j....cũng muốn biến mất 1 cách lặng lẽ khỏi cái thế giới này....cần 1 người tâm đầu ý hợp để đi chơi cùng...
  6. bonghongthuytinh172002

    bonghongthuytinh172002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là anh đang ôm em nhưng anh đang nhớ về người khác, Chán nhỉ ??
  7. demkhonganh

    demkhonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    SỐ mình đúng là số con rệp, .... toàn đơn phương, 2 lần yêu đơn phương trong 30 năm liệu có quá thất bại không, đến nổi lần này không dám nghĩ đến chuyện chủ động, đúng là thật bất hạnh khi không thể nói cho người ấy biết mình nhớ người ấy đến thế nào...
  8. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Có nên sống độc ác, và ích kỉ hơn nữa ko nhỉ??? ^^
  9. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Khi gặp anh em đã vui nhiều lắm....chờ đợi và hi vọng vào 1 điều gì đó mơ hồ. Nhưng rồi em biết mình chắc không có cơ hội gặp lại nhau.
    Mình đang tương tư nhớ nhung 1người, hịc, những ngày tháng vui vẻ lại nhường bước rồi
  10. alovelyshedevil

    alovelyshedevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    mềnh vẫn thjx bạn ấy,mún nchuyện vs bạn ấy,nhưng mềnh jả vờ bơ,vì mềnh k být nói j hự hự

Chia sẻ trang này