1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút Thật Lòng ( Nhà 4 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình (không quote bài của người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cafe_bien, 20/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhthanhhtc

    vinhthanhhtc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    A *** hiểu em thế nào luôn, ngồi với a mà e cứ như ngồi với ng dưng ý. Hết nc công việc rồi lại tiền nong, déo hiểu ty của e ở đâu. Ko lời nói, ko cử chỉ tình cảm, vậy em yêu a hay yêu công việc, yêu tiền của a?????
    EM vẫn chỉ là 1 con bé nhà quê thôi, có nhiều lúc a đã tự nhỉ , *** thể lấy em đc, a sẽ đi chọn 1 em HN, ngon hơn em mà dễ xơi hơn em vạn làn.
    Xin lỗi nói hơi quá thật
  2. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    bị tự kỉ rùi hjxhjx
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    anh à, em ko biết e mong chờ rì nữa
    Hết yêu anh
    Hết tất cả
    hết cả những rì gọi là kỉ niệm or quá khứ
    em quên đi thật nhanh...
    Nhưng e vẫn mong có 1 ngày gặp lại a
    Có thể k phải là iêu nhau or 1 cái rì đó ràng buộc
    Chỉ là muốn gặp lại anh, vì mình nợ nhau 1lời chia tay...
    Chúc anh ngủ ngon
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    @: híc... nhìn mà muốn ôm lắm í. Chắc tại trời lạnh quá
    Đơn giản vậy thôi
  5. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy chạnh lòng ghê gớm.
    Ta vẫn luôn tự nhủ với mình cuộc sống tự do thật đẹp. Đâu cần phải có ai, phải đi bên ai, đời vẫn đẹp như thường. Luôn nói với bạn bè bằng cái thái độ tưng tửng khi chúng nó hỏi về chuyện yêu đương.
    Thế rồi cũng có những lúc như thế này đây, ngồi một mình cô đơn bên cái laptop. Bỗng thèm một vòng tay ôm ghê gớm.
    Haizz.
  6. noka1989

    noka1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mặc ju biết tương lai chỉ là con số 0
    Vậy mà sao 2ta vẫn yêu điên đến thế.Vì chỉ có một người duy nhất ta thấy thật xứng đáng để nhận lấy tất cả những điều đó.
    Ta sẽ không bao h hối hận rằng ta biết đã dành cho đúng người.
    Người mà ta yêu.
    Nhớ nhé em !!!
    ..........................................Đêm nay ta lại thức .
  7. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    một nốt lặng....,
    Mặc trầm...
    Phố dài hun hút gió heo may
    Mùa về lúc nào, lục từ trong kí ức....
  8. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    vãn còn nhớ và yêu lắm
  9. vitcon89

    vitcon89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    thật lòng là hôm nay em đã khóc, có lẽ cuộc đời này em sẽ còn phải khóc nhiều lắm vì đã để đánh mất một người như anh. Hết thật rùi, đã không còn cơ hội cho em. Ai đây trong tuơng lai sẽ đem đến cái cảm giác bình yên cho em hơn anh. Làm thế nào để mạnh mẽ hơn, làm thế nào để nhìn đời bằng con mắt lạc quan hơn. Em biết tương lai còn dài lắm, biết bao giờ những ước mơ của em mới thành hiện thực. Mong cho khát khao du học sẽ sớm lấn át phần tình cảm trong em để em có thể quên hết tất cả
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    cầu trời những lời nguyền rủa của mình thành sự thật.
    (mình ác quá cơ) .....
    một ng ko xứng đáng để dc sống hp..

Chia sẻ trang này