1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút Thật Lòng ( Nhà 4 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình (không quote bài của người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cafe_bien, 20/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhtech

    thanhtech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    giá mà em không phải nói lời chia tay. Giá mà lúc này được cùng anh đi xe ngoài đường, ngồi sau anh rúc trong áo mưa và ôm anh thật chặt. Sao em nhớ anh thế này? Em yêu anh, nhiều lắm anh biết không?!
  2. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ui thế anh định để em làm bà cô cả đời hả anh.
  3. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Hãy thật lòng với chính mình cho dù điều đó có làm cuộc sống hiện tại có trở lên khó khăn hơn!
  4. mrnguyen0409

    mrnguyen0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất hi vọng được quay lại với em mặc dù biết hi vọng rất nhỏ nhoi.Nhiều người đã khuyên tôi quên em đi nhưng dường như chỉ là vô ích đối với tôi.Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để nuôi hi vòng đó.1 năm hay 10 năm sau cũng vậy,thời san ko thể chiến thắng nổi tình cảm của tôi.Em hãy sống thật tốt và hãy luôn tin rằng trong đời vẫn còn có 1 người đang chờ em nhé.
  5. mrnguyen0409

    mrnguyen0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất hi vọng được quay lại với em mặc dù biết hi vọng rất nhỏ nhoi.Nhiều người đã khuyên tôi quên em đi nhưng dường như chỉ là vô ích đối với tôi.Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để nuôi hi vòng đó.1 năm hay 10 năm sau cũng vậy,thời san ko thể chiến thắng nổi tình cảm của tôi.Em hãy sống thật tốt và hãy luôn tin rằng trong đời vẫn còn có 1 người đang chờ em nhé...
    Gửi tình yêu vĩnh cửu của tôi...J''taime...
  6. bbupbephale

    bbupbephale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là em rất yêu anh Gà chip chip à, em đang rất hạnh phúc với tình yêu của 2 đứa mình
    " Xin cuộc đời cho ta được bình yên, để ta mãi được yêu như bây giờ.."
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Cảm giác nghẹt thở trong tim ......... đau đau lắm
    Tháng 6 , những ngày mưa ......... ,hok ngớt , mang theo cả những nỗi buồn ...............
    Chênh vênh hơn khi nào hết ...
  8. bbupbephale

    bbupbephale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to quá ...Ở bên anh thật là hạnh phúc..Yêu anh lắm chồng yêu của em
  9. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    anh cũng nói với em 1 câu như thế này
    sao mà em ghét nó thế ko biết
    sau khi bước chậm thì em lại chả hiểu quái gì về anh cả
    Nhanh với chả chậm
    cứ vô tư đơn giản đi được ko ???
    em ếhc muốn nghĩ nữa đâu, kệ xác anh đấy
    ư
  10. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    21h21 vẫn của ngày hôm nay
    Vô tình nhỉ
    21h21''
    Em đã định giả vờ là quên điện thoại ở cty để xem tối nay a sẽ lo lắng cho e như thế nào, để xem a quan tâm tới e như thế nào.
    Nhưng em lại không thể giả vờ được
    Vì cơn mưa chiều nay to quá
    Em đã mất hơn 2 tiếng vòng vèo với những đoạn đường ngập và tắc để về tới nhà
    Và em lại nhắn tin cho anh để hỏi xem anh đi về có bị mưa ngập tắc đường không
    Anh đã bảo sẽ gọi điện thoại cho em khi về nhà vì anh đang ở ngoài đường
    Vậy mà ...
    Em online
    Thấy nick của anh
    Em không gọi, anh cũng vậy
    Và anh out trước rồi.
    Không biết lúc đó anh có ở nhà không
    Nhưng chắc đêm nay sẽ không có tin nhắn "Ngủ ngon nhé cưng yêu!"
    Em muốn ốm, muốn ốm lắm...

Chia sẻ trang này