1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng với mình, với bạn, với anh!!!!!

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi woshi_cimeixiang, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Phút thật lòng với mình, với bạn, với anh!!!!!

    anh em ko thể hỉu nổi anh.. em đã 1 lần rơi lệ vì anh em rất buồn.. em đã ko còn nhớ những tháng ngày bên nhau.. em ko còn nhớ buổi tối khủng khiếp ấy.. em tự nói với mình anh chẳng là gì cả.. vậy mà ngay đây thôi anh nói anh cần có em??? em fải hiểu như nào đây? anh cần cái đó hay anh ko còn dụ được người khác ngoài em.. tự nhiên em tự hỏi có 1 ngày em nói em lấy chồng có thể ngày đó anh đến bên chông em và nói rằng em ko còn là con gái.. em biết ngày đó trước sau sẽ sảy ra.. nhưng em ko thể làm khác.. bởi ngày đó em cũng ko yêu anh.. nhưng có thể do tính hiếu kì của em!!!??? em ko hận anh hay nghét anh bởi con người ngay chính nó đã có hai từ con và người có fải ko anh? nhưng có 1 điều em muốn nói xin anh hãy tôn trọng em, tôn trọng ý kiến của em....
    .....
    Bạn ah tôi hiểu bạn đang đau khổ như nào? nhưng tôi ko thể sống dùm bạn được.. bạn đừng nghĩ tôi ko biết gì? tôi biết tất cả nhưng tôi ko nói.. gì bạn biết tôi đấy tôi ko thích xen vào chuyện của người khác.. tôi chỉ mong bạn làm đúng và cầu chúc bạn HP mà thôi bạn thâm mến của tôi ah!!!!!
    ......
  2. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    chỉ một lần đó thôi em đã ko còn là chính mình nữa.. em ko thể quên anh được em nghét anh lắm ngố ạ...
  3. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Mợ...Thằng nào để em tôi phải rơi lệ thế này. Có giỏi thì ra đây đấu tay bo....
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    ngày nào em cũng muốn đc gặp anh. mà sao em ko thể vượt qua chính mình.. em buồn cho chính mình quá.. tại sao em ko làm đc anh thì qúa thờ ơ làm cho em càng khó sử hơn.. em chỉ muốn biết anh đang nghĩ gì mà thôi!!!!
  5. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Với bạn: Đi đâu hết cả rồi, đang cần lắm bạn biết ko?

    Với anh: tẹo nữa em đã đánh mất đi chính mình đấy anh biết ko? Cảm ơn tất cả những điều anh đã làm cho em.
    Với mình: nghiêm khắc với bản thân mình hơn nhé! Cơn mê rồi sẽ qua thôi, sẽ ko còn một mình để đi lạc lối nữa đâu. Chút nữa thì mất tất cả, qua rồi!!! Ôi cơn mê....
  6. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Em T này có ve chung tình đấy nhỉ Cố lên em ơi .
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    híc bạn này nói nghe tớ là Hương ko fải là Tâm.. tớ ko trung tình như bạn nghĩ đâu nữa tớ khoá bài của bạn đấy vì ở dưới có chủ đề quảng cáo đó thôi!! xin lỗi nhé, mong bạn tích cực đóng góp cho box fát triển hơn.
  8. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    giật mình thấy tốc độ spam kinh khủng.. chán nản với cái gì đó..
  9. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Nếu như cái gì cũng năm trong kế hoạch của bạn, bạn luôn kiểm được mọi thứ thì cuộc đời này còn chán hơn.
  10. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    ái chà.. anh nói cần mình.. giật mình thấy anh cần xiền chứ ko fải là.. híc

Chia sẻ trang này