1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng với mình, với bạn, với anh!!!!!

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi woshi_cimeixiang, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonla7984

    sonla7984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Giang àh !
    Định mệnh lại không cho phép em được làm tất cả những gì mà trái tim em đang ấp ủ. Bởi hoàn cảnh của anh và em khác xa nhau quá. Đó phải chăng là sự trớ trêu của ông trời?
    Dù thế, em vẫn thầm cảm ơn ông trời vì trong đời đã cho em có được một lần yêu với tất cả những gì trọn vẹn nhất trong trái tim mình, mặc đó chỉ là yêu trong đơn phương, yêu trong lặng thầm khắc khoải. Để trong đời mình em vẫn còn có lòng tin vào cuộc sống, có thêm sức mạnh của tâm hồn và đôi chân để mà đi hết quãng đường đời còn lại. em không thể dối lòng mình được khi mà thật sự em đã quá yêu anh. Càng ngày, tình yêu trong em dành cho anh càng trở nên mãnh liệt, nỗi nhớ về anh càng trở nên quay quắt. Có lúc nhớ anh quá muốn cầm máy gọi cho anh để nghe ở anh một giọng nói thâm trầm êm ái nhưng mà rồi... lại thôi vì... em không được phép! em đã biết trước số phận không cho em được có anh . Điều bây giờ em có thể làm là cầu chúc cho anh được hạnh phúc trong tình yêu của mình, còn em thì vẫn thế, cứ lặng lẽ yêu em mà thôi. Vì yêu anh, em không được làm gì để tổn thương đến anh, dù là điều nhỏ nhất. Chỉ cần biết anh vẫn còn đang tồn tại trên cõi đời này, trái tim em luôn ấm khi nghĩ về anh và tâm hồn em thấy vui mỗi khi nhớ đến anh, là em đã mãn nguyện lắm rồi. Chứ em nào nghĩ được gì hơn nữa khi định mệnh đã an bài như thế? Có thể ai đó nói là em mù quáng mất rồi, nhưng tình yêu thì đâu có chỗ cho sự chọn lựa tỉnh táo và lạnh lùng.
    Trên đời này có kiếp sau không? em mong có kiếp sau quá. Vì hi vọng cuối cùng cho mối tình này của em là chỉ chờ vào kiếp sau mà thôi. Cho dù phải là kiếp sau hay kiếp sau nữa, em vẫn chờ.
    Gi ... ơi nếu có kiếp sau mình hãy nhớ tìm nhau anh nhé! Em sẽ cầu xin ông trời cho mình được gặp nhau sớm hơn, mình sẽ yêu nhau trọn vẹn, để em không phải lặng thầm yêu anh và..........
    Cuộc sống có những điều không ai có thể nói trước được. Nhưng khoảng thời gian có anh bên cạnh cũng đã đủ làm em hạnh phúc lắm rồi.
    Tình yêu thật khó nói hết thành lời... Quả thực, em không nghĩ được rằng em lại yêu anh nhiều như thế, và cũng chẳng hiểu tại vì sao em có thể trao anh tất cả những gì em đã có.
    Anh đến rồi anh đi mà không hề do dự, anh nghĩ em là gì vậy anh? Thật buồn là khi em nhận ra được điều đó thì mọi thứ đã quá muộn màng, em không còn là em nữa rồi. mà em chìm trong nước mắt và nỗi buồn dai dẳng bám theo.
    Một ngày lại đến, rồi một ngày lại đi? Yêu nhau thật khổ, tình yêu luôn mang đến cho con người bao nhiêu cảm giác và dư vị khác nhau? Còn em, em cảm nhận và được đón nhận từ tình yêu toàn những niềm đau và vị đắng.
    Thật khù khờ khi cứ tin rằng có một tình yêu gọi là vĩnh cửu vì trên đời này không có bất cứ thứ gì gọi là vĩnh hằng cả! Mọi người khuyên em đừng nên tin quá nhiều bởi trong tình yêu người ta vẫn nói, khi yêu ai đừng nên yêu quá thật lòng?
    Anh tránh gặp mặt em mà chẳng cho em lấy một lý do nào cả. Tại sao anh không chịu gặp em. Em nhớ anh nhiều lắm, anh nói chỉ là do công việc anh quá bận mà thôi. Em đã tin những điều anh nói và chờ đợi. Vậy tại sao giờ anh lại dối em? Em chỉ muốn anh hãy một lần thành thật với em và cũng là với anh nữa. Dù chúng ta không thể tiếp tục, em vẫn muốn hình ảnh anh sẽ luôn nguyên vẹn như ngày đầu ta mới gặp nhau. Em sẽ không níu kéo anh đâu mặc dù em rất yêu anh, yêu anh nhiều lắm.

    Anh!
    Không biết giờ này anh đã ngủ chưa nhỉ? Em thì chẳng thể nào chợp mắt. Hình bóng của anh cứ lởn vởn trong đầu, trong suy nghĩ của em. Em đang ngồi đối diện với chính mình, với tình cảm mà em đang cố che giấu.
    Anh vẫn nhớ chứ? Nếu không có ngày định mệnh ấy thì có lẽ em sẽ chẳng có một ngày một mình ngồi gặm nhấm nỗi nhớ thế này đâu.

    giờ đây, khi bên em không còn có anh, không biết em còn niềm tin và nghị lực để sống nốt cuộc đời nữa không.
    Anh! Em muốn gọi tên anh hàng ngàn lần, hàng triệu lần, gọi cho thỏa nỗi ước mong, thỏa đi nỗi niềm ấp ủ, em muốn được khóc, được gục đầu bên vai anh, được nghe hơi thở của anh, được anh vỗ về như những ngày đó vậy. Nhưng giờ, bên em sao không còn có anh...
    Nhưng anh ơi, số phận đã vậy rồi, giờ đây bên em không còn có anh. Giờ này anh đang ở nơi đâu. Giờ này anh đang ở nơi đâu, anh có nghe thấy em gọi anh không? Dù cho em không còn được gặp anh nữa, nhưng anh ơi, em sẽ mãi đợi anh, và vẫn mãi mong ngày anh trở về vì em yêu anh, rất nhiều.
    Em những tưởng mình là một người con gái cứng rắn và sẽ vượt qua được tất cả nhưng em đã lầm, em yếu mềm hơn những gì mình tưởng. xa anh mà chưa có ngày nào tâm hồn em được thoải mái.
    Có những lúc em mong mình mạnh mẽ hơn. Nhưng em không thể, em đã thay đổi vì anh rất nhiều nhưng anh đâu có thấy được điều đó. . Nguyện cả đời này em cũng chỉ yêu mình anh, dù sau này em còn sống hay đã chết thì anh cũng sẽ vẫn mãi trong trái tim em và em sẽ cầu mong cho anh được hạnh phúc và thành công trên con đường anh đã chọn, con đường mà không bao giờ em được đặt chân tới đó. Em cũng mong rằng anh sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi chọn lựa một ai, đừng bao giờ làm tổn thương một ai nữa nhé anh,
    Mỗi người đều sẽ chọn cho mình một hướng đi riêng sau khi hai người hai ngả, và em cũng vậy? Em sẽ chọn cho mình một hướng đi không có ai bên mình tuy rằng con đường em chọn không đẹp đẽ và ấm áp như con đường anh đi. Trên con đường của em sẽ chỉ có mình em cô đơn, lạnh giá, đi đến một nơi rất xa để chờ anh, chờ ngày mình được đoàn viên. mãi mãi em cũng chỉ là hư vô đối với anh thì mãi mãi em sẽ chờ anh ở miền đất xa xôi đó. Hẹn gặp lại, khi ấy em sẽ không để mất anh như thế này nữa đâu.
    Anh thân mến!
    Hôm nay em thấy buồn lắm nên muốn viết cho anh vài dòng.
    Dạo này em buồn ghê lắm. Em cảm thấy sợ. . Có thể em là người ngộ nhận từ đầu cho đến cuối nhưng em tin chắc là em đã tìm thấy anh của em, em đã tìm thấy người em yêu thật sự, một nửa còn lại của em, phải không anh?
    Trong lòng em lúc nào cũng canh cánh hình ảnh của anh, nhiều lúc em muốn quên nhưng không thể
    Nguyện yêu anh suốt cuộc đời này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. sonla7984

    sonla7984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Giang àh !
    Mất mấy tháng để lấy lại cân bằng trg cs, nhưng tất cả vô nghĩa khi ìa e k thể xóa đi đc những hình ảnh, ký ức về anh
    Dao nay e buon nhieu lam, trong e luc nao cung co hinh anh cua anh, nhung quen anh e k the !, e chi muon dc nhin thay a thoi
    e da bao la k dc nt cho a, nhung nhung luc buon nhu the nay thi e lai nghi den a
    a k cần doc tin nhan khi e gui dau, a xoa di cung dc,chi can e gui tin cho a la e da thay k buon va do nho a rat nhieu
    xloi vi e da lam phien anh, nhung a phai biet la e mong tin cua anh nhieu lam, e se van cho va mong a hp, nhat dinh a se fai hp
    Giang ah! em xloi, e k nt cho anh thi e k chiu dc, e cũng k muốn minh sống như thế này mãi đâu. nhưng e cũg k biết phải làm ntn
  3. yeu_nhiu_hon_noi

    yeu_nhiu_hon_noi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    chiều mà đi khám nó là sự thật, chắc mình chết. Mình làm sao có thể sống nổi bây giờ, một người con gái chưa chồng mà mắc bệnh "********" làm sao rửa cho sạch nỗi nhục nhã đó, làm sao có thể lên tiếng cho được... ôi...
  4. sonla7984

    sonla7984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, được tin anh ấy sắp lấy vợ. minh k tin nổi nữa. minh k jữ được bình tĩnh, mình k tin nữa, mình k biết phải làm như thế nào nữa cả
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    em ko biết mình yêu anh nhiều đến thế? anh ah?!
  6. sonla7984

    sonla7984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè bảo. mình không nên như vậy, nhưng mình yêu anh thì biết phải làm sao đây?
    em không hiểu tại sao em lại yêu anh nhiều như thế, anh thì có gì mà làm em phải đau đớn và khổ sở như này. anh cũng chỉ như những người bình thường khác thôi mà.................
    Giang ơi, em không quên anh được đâu, em cũng muốn quên anh lắm, nhưng khó với em quá
    Em sẽ phải lên BKạn, nhưng em sẽ không cho anh biết là em lên đấy. em chỉ cần nhìn thấy anh 1 lần l,thấy anh hạnh phúc à em cũng thấy mình hạnh phúc lắm rồi,
  7. giamdocdaudat

    giamdocdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nói thế nào,có lẽ xã hội là vậy. Cho đi nhiều nhưng chẳng nhận được bao nhiêu.
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    úi giờ về box mình spam thoai, đi lang thang chán chít... bảo hạ ko chúc mừng SN mừ cứ để đới... chán thật
    anh yêu em là quyên của anh, còn em yêu anh hay ko còn fụ thuộc vào tài của anh...
  9. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    chàng yêu thương!
    tình yêu của chúng mình em biết rằng với em và chàng trước đây đều không nghĩ và không tưởng tượng ra chàng nhỉ?
    Thế mà giờ đây nó đã thành sự thật, một hiện thực ngọt ngào... Cám ơn trò chơi, cám ơn chàng đã đến cuộc đời em em yêu chàng nhiều lắm, xa chàng em nhớ chàng vô cùng , chàng yêu thương của em ạ!
    Đôi lúc đôi lần em cũng có chút thoảng buồn, nhưng qua nhanh thôi, em lại yêu chàng nhiều hơn! Tình yêu hãy để cho nó tự nhiên đến tự nhiên lớn dần lên, tự nhiên chàng nhé!
    Em yêu chàng nhiều lắm chàng yêu ơi!

  10. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chỉ biết viết hai từ cảm thông. Muốn chia sẻ nhiều nhưng ko biết từ đâu? Bằng cách nào. Xin lỗi bạn nhiều, ko thể giúp gì cho bạn. Giá như mình ở gần nhau thì hay biết mấy, gần nhau mình sẽ cố gắng gánh phần nào sự chịu đựng và nỗi day dứt của bạn. Mong bạn sớm vượt qua tất cả. Mọi thứ còn ở phía trước, thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Mong bạn luôn là chính mình

Chia sẻ trang này