1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng với mình, với bạn, với anh!!!!!

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi woshi_cimeixiang, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc ngồi suy tư ta mới chợt nhận ra và thốt lên: "ôi cuộc sống" chảng hề phức tạp mà cũng không đơn gian. có những nỗi buồn tràn vào ta như con sóng không tên để rồi mang ta vào một thế giới sâu thăm thẳm của tâm hồn, cho ta nhìn lại chính ta mà như nhìn vào một kẻ xa lạ... xa lạ vô cùng, để rồi ta phải tìm lại chính ta tìm những gì mà chính mình để vụt mất...
    nỗi buồn và sự suy tư làm cho ta chín chắn hơn trong suy nghĩ
    buồn mà không tuyệt vọng, chán mà không bi luỵ,
  2. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    khá khen cho câu nì của chị (thấy anh Hoàng nói chị hơn tuổi iem )iem cũng đang online nhưng ko bít YM của chị,YM của em là dotnhap_vaophonganh (chị vào nick em rùi chị em mình làm quen nhé )
  3. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    người yêu của tôi ơi!
    em đã yêu anh nhiều lắm và lúc nao cũng yêu như ngay đầu tiên gặp gỡ, càng ngày em càng cảm thấy không thể thiếu anh. Anh là niềm tin cho em, là đông lực đối với em nhiều lắm.
    có nhiều lúc muốn thì thầm bên tai anh: "em yêu anh" biết rằng câu đó nghe wá wen nhưng sao em vẫn muốn anh nghe từ em từ sâu tâm hồn em một tinh yêu chân thành và mãnh liêt.
    chẳng thể nói hết đwợc đâu nhưng mình lúc nào cung hướng về người mình yêu với những gì tốt đẹp và yêu thương nhât
    ở nơi nào anh có hiểu em không?
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Ở nơi xa em có thấu chăng?
    Anh gọi tên em thì thầm cùng tiếng sóng
    Nếu em thấy lòng mình xao động
    Là lòng anh đang mong nhớ về em
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    giật mình thấy tiếng anh thì thầm gọi tên.. giật mình chợt nhận ra rằng em hết yêu anh rồi!!!
  6. NEUEM_KOLAGIACMO

    NEUEM_KOLAGIACMO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    vào đây tui chi muốn nói phét thui liệu có được ko nhỉ???????
  7. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    tui cung noi phét đấy không phải thật đâu cứ phét đi có ai đánh thuế đâu mà lo.
  8. son_pvc

    son_pvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mún quá nhưng mà ko được thế mới em chứ ....
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    đi chơi 3 ngày mà tốn mất 1,5 triệu kinh dị.. anh mới đưa tiền mà đã tiêu hết... ko biết lấy gì mà mua đt đây????
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn thầm gọi tên anh trong nỗi nhớ mong cồn cào,khắc khoải,trong những chiều mưa bay trên phố xưa,nơi vẫn còn in dấu bước chân đôi mình.Vẫn biết rằng,tình yêu đầu đã trôi vào dĩ vãng, đã trở thành kỷ niệm ngày xưa nhức nhối, không bao giờ có thể quay trở lại mà sao em vẫn hoài thương nhớ. Yêu thương ơi,còn đâu nữa lời ngọt ngào say đắm chiều mưa,còn đâu nữa vòng tay ai ấm êm đêm trở gió,biết tìm đâu ánh mắt đắm đuối nhìn em cho lòng bồi hồi,thổn thức. Xa rồi phải không anh,xa thật rồi mà sao em vẫn còn thương nhớ hình bóng người xưa. Bởi vì đâu mà đôi lứa cách xa,để từ nay em cô đơn lầm lũi đi về? trong dòng lệ chát đắng tình đầu.

Chia sẻ trang này