1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng với mình, với bạn, với anh!!!!!

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi woshi_cimeixiang, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Anh ! Anh hãy sống tốt vào nhé , từ trước đến nay anh em sống thật vui vẻ , có đôi chút cũng hơi ngộ nhận nhưng mà đối với em nó không là gì hết tình bạn mới là điều đáng quý anh nhỉ . Nên em lúc nào cũng luôn ở bên cạnh hai người, luôn chúc cho hai người hạnh phúc . Anh và nó phai thât hạnh phúc đấy nhé không em cũng buồn lắm . Nó là đúa bạn thân nhất của em , em coi nó như một người thân em mong rằng anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nó mãi mãi .
  2. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    giật mình khi biết chuyện đấy.. tại sao biết được nhỉ???
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    ông anh mình tái suất giang hồ.. chào mừng anh đến với CBK
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    buồn vì nghĩ người nào đó cũng bị giống như mình.. mình còn nhớ rõ 2 năm trước mình tưởng trừng ko thể sống thiếu anh.. và ai kia giờ cũng vậy? ko thể quên đc tháng ngày ấy.
    mình đã làm cho bạn buồn khi quyết tâm ra đi.. nhưng ở lại chẳng có cơ hội nào thì thà rằng ra đi là giải pháp tốt nhất..
    giờ mình có ý nghĩ thật tồi tệ muốn khám fá anh.. anh làm cho mình ko dám lên làm việc ở CQuan anh.. anh làm cho mình cảm thấy bị xúc phậm thật tệ
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Buồn và lo lắng! Công danh, sự nghiệp, cuộc sống......... mình chẳng thể nào làm đưọc việc gì. Cuối cùng vẫn mãi là con số 0 tròn trĩnh một cách vô tri vô giác. Quyết định quan trọng của cả một đời người ngay lúc này có đúng không? Mình có làm tốt được mọi điều không? sau này mình có thể là người phụ nữ " giữ lửa" trong gia đình không? Mãi mơ một gia đình hạnh phúc, nhưng liệu rằng mình có được??Mình đang cố tình dẫn sâu vào trò đùa với chính bản thân mình???????
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    anh em yêu anh!
    mày sao xin lỗi tao fải đi chán LS lắm rồi.
    Hôm qua mơ thấy mình lạc lõng giữa đất lạ tự nhiên giật mình ko hiểu quyết định của mình có đúng ko nữa. mình chẳng muốn như vậy tẹo nào? nhưng ko hiểu sao mình vẫn muốn ra đi. mình ko muốn nghĩ là do anh tí nào cả mình sợ điều đó..!!!!
  7. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em đã rất buồn và muốn chia sẻ bởi vì em thua 3 cây. hãy gửi ngay cho em 2000g ko thì em chết mất
    Được woshi_cimeixiang sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 16/10/2006
  8. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô . Chỏằ< GỏƠu meog bỏÊo bĂc tiêu vặặĂng nhà ta gỏằưi 2000 G thỏ mỏằ bĂc gỏằưi 1000 G là có ẵ gơ thỏ , Cỏằâ tặỏằYng vào 'Ây 'ặỏằÊc 'ỏằc nhỏằng dòng tÂm sỏằ do Chỏằ< GỏƠu Măo gỏằưi bĂc Tiỏằfu VặặĂng Thỏ mỏằ ............... . Nhà này mĂu oĂnh bỏĂc . ĐặỏằÊc
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    chết thật thua hết G ở game show rồi
  10. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    huhu anh ưoi em lai thua bac roi chan qua di mat dao nay em den the chu. (cai may cua em bi hong phong chu roi em chang sua noi anh)

Chia sẻ trang này