1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng với mình, với bạn, với anh!!!!!

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi woshi_cimeixiang, 31/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    trời ơi mình lo quá hic hic hic thi tới nơi rùi mà chẳng được chữ nào , tiền thì hok có đi chạy như họ ặc ặc thui học bài thui không chơi mấy trò vơ vẩn và chấp vặt vớ vẩn rác đầu óc.
    người yêu của em nhỉ! ng ui cung ngoan lắm rui` e rất vui.
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    giờ muốn chạy thật nhanh đến bên anh.. nhưng ko thể.. bởi bên anh là she khác.. còn em mãi chỉ là kẻ đa tình
  3. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    híc buồn quá công việc, anh ở đâu? bạn ở đâu?
  4. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Anh ở đây chứ ở đâu
    Lúc nào cũng vậy
    em biết điều đó mà đúng không
  5. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi chán quá lại phải đi học ngoại ngữ rùi. mà không đi thì chẳng biết gì ặc ặc.
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    lại chuẩn bị lang thang HN học rồi chán quá..
  7. Caobang_quetoi

    Caobang_quetoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đã làm cái chuyện ko nên làm, đã muốn những chuyện của người lớn. eo ôi mình là dân 9x mừ
    Được caobang_quetoi sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 11/03/2007
  8. yeu_nhiu_hon_noi

    yeu_nhiu_hon_noi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    lại một tối đáng nhớ khi ở bên anh, làm cái chuyện mà ngày ấy có người lừa đưa mình đi. lại tự mình hành hạ chính bản thân mình, làm cái chuyện mà thể xác và tinh thần cùng đau. mình đau bởi mình ko yêu người ta, đau vì anh cứ nghĩ rằng mình thật dũng cảm khi ai đó ở gần mình mà chẳng làm được gì. giờ mình thấy mình sai nhiều thứ quá.. mình đã sai tất cả rồi, chúa ơi!
    hận người biến ta thành đàn bà lần đầu và những người lần sau ấy!
  9. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    chán jề đi học với tao tha hồ mà buôn bán và la cà quán xá hehe rồi vật mặt ra đi làm kiếm xiền nữa hehe
  10. Caobang_quetoi

    Caobang_quetoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    không yêu anh, ngủ với anh. người mình yêu chẳng biết đâu khi mình cần. mình là ai, mình làm gì vậy. mình không hiểu chính mình nữa.

Chia sẻ trang này