1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng với mình, với bạn, với anh!!!!!

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi woshi_cimeixiang, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    thật ra mình làm làm gì, cố gắng để làm gì? ôi giá mà ngày trước mình ko cố gắng lập ra nó... giá mà có thể thay đổi được tất cả.. chán nản quá..
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    _Thực tế đôi khi không như người ta nghĩ.Chỉ cần có thể làm hết sức mình để đến khi kết thúc ta không còn hối hận gì là được.Còn ý trí là còn sống.Mất hết ý chí thì sống cũng coi như chết rồi.
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Đời lắm cái thật là lạ, lạ nhất là người ta luôn cố gắng để bon chen và tồn tại
  4. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    thạt là đen đủi và khốn nạn
  5. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Vào GS mới biết là bị hạn chế POST bài trong đó đến tháng 3/2008. Quả này đúng là cai GS hẳn rồi, còn 17k Gold không biết sử dụng như thế nào!
  6. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    mình ko yêu anh nhưg vẫn muốn nói chuyện cùng anh?
  7. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Điên rùi, làm sao đây? tự nhiên mang dây buộc mình
  8. dunong

    dunong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đang là mùa thu nói chuyện tình yêu đúng là buồn thật, nhìn lá rụng mà trái tim như cũng muốn tan vỡ theo. Tâm trạng cô đơn thật đáng sợ. Yêu em mà không dám nói ra, vì nói ra em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Anh chỉ biết dối rằng anh vẫn xem em như bạn bình thường, em không làm tổn thương anh đâu. Em đâu biết rằng mỗi lần nhìn thấy em cười anh chỉ muốn ôm em vào lòng, chỉ muốn nói rằng anh yêu em. Cảm giác đấy em làm sao biết được. Anh chấp nhận không nói ra để hàng ngày vẫn được gặp em vẫn được nói chuyện với em để nhìn em cười. Nhưng em có biết rằng cứ mỗi ngày trôi qua trái tim anh cũng đang chết dần chết mòn theo. Anh phải làm sao???
    Hâm thật
  9. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em hiểu mình hơn nhỉ?
  10. yeu_nhiu_hon_noi

    yeu_nhiu_hon_noi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    vậy là hết, chẳng còn gì nữa... tất cả rùi cũng qua đi... nỗi đau còn mãi trong tim.... tạm biệt tất cả...

Chia sẻ trang này