phút thật lòng nào các bạn .những ai có tâm sự gì thì lúc này là lúc thoai mai tâm sự đó thoai mai ma táng vào đây okokok
Mèn !! Chẳng nhẽ mọi người bình thường đều giả dối hay sao mà phải thật mới cả lòng ... Hơn nữa có cái Topic Tâm sự rồi mà . lập thêm cái này làm gì .. mệt người wá !
Hầu hết bọn mơ mộng toàn mơ ngày chia tay lơp cái thằng/con đẹp xinh nhất lớp (mà mình thích) đến bày tỏ với mình. Còn mình thì õng ẹo 1 câu: "Chúng mình chỉ là bạn". Mà chia tay lớp có gì mà sướt mướt. Tan hợp, hợp tan. Chia tay chưa phải là kết thúc
Hic hic, chiều CN, hứa với anh zai đi xem anh thi đấu trận chung kết giữa Juve với ACMilan. Tức, đek đi đc. Hức hức, hôm trước nói chuyện ĐT thì mồm cứ nói: Nhất định em sẽ đi! làm cho anh cũng mừng mừng: Thế này thì anh ngồi tiếp chuyện em, kô đá, Thế mà bi h, bực mình với cái thân mình, chẻng bít làm gì cho anh hết giận bi h chỉ biết ngồi chúc cho anh sẽ thắng cho dù ACMIlan trâu đến mức nào. Hic, anh zai cố lên! Mà h này anh zai đá xong roài. Kô hỉu tình hình thế nào roài!
Chia tay thì thường con gái khóc thôi chứ con trai thì mấy thằng khóc, mà có gì mà phải khóc đâu. Bát đầu một cuộc sống mới của chúng ta sau 12 năm đi học phổ thông. nếu đỗ đại học thì học tiếp nếu trượt thì tâm lí hơi khác, vì đang đi học tự dưng lại ở nhà một thời gian dài như thế thì hơi khó chịu đấy.
Haha, cuối cùng đội anh zai thắng, nhận đc msg của anh zai roài. Chắc anh cũng giận vì mình kô phone hỏi thăm anh, mà vì thế anh cũng chẳng phone cho mình, nhg kô sao, mai phoen vậy