1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút thật lòng

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi andythao24, 01/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahuongthao2004

    hoahuongthao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bốc phét là đang ở ......để trốn vì sợ rủ đi chơi ...buồn cưòi thật
  2. still_lovingyou

    still_lovingyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm gần như ko ngủ ..lại mất ngủ , dậy sớm và đi....có lẽ mình chẳng có duyên ở yên một chỗ , tranh thủ online anh TW trả lời bài vậy là một ngày ko xa box sẽ khai sinh ,,,,,,vui, pm ngay lập tức ...cảm ơn rất nhiều nhiều
    Được still_lovingyou sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 27/11/2005
  3. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    mình chắn mình như vậy hành hạ chính mình bằng cái lý ko đâu???
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Chết thật .....ko tìm thì háo hức đến khi biết rồi thì dở khóc dở cười huhu
  5. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Lang thang post bài mà chả bài nào chất lượng, chẹp! mất hết cảm hứng rồi.
  6. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    sao lại có những con người thô tục đến thế này chứ
    đây chính là con người hà giang sao
    các mor đâu sao không khoá tocpic này lại
  7. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Rượu tình
    Em và tình yêu leo cầu thang xanh mướt nỗi buồn
    Nỗi nhớ liêu xiêu
    Hàng cây liêu xiêu
    Em thoát khỏi cuộc đời anh
    Như thoát khỏi cơn mê thời thiếu nữ
    Ngày dài
    Như nỗi buồn của chữ
    Không thể hiện nổi mình
    Đọc thơ anh vào một chiều nắng gắt
    Những con chữ đổ mồ hôi
    Em đọc thơ như uống phải thứ rượu tình
    Suốt đời không tỉnh nổi
    Như chú ếch nằm dài khắc khoải một cơn mê...
  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người bảo mình đợi 5 năm. Hic. Trái tim mình không còn khả năng rung động nữa, nhưng mình muốn cái đồ dở hơi ấy thi đỗ... Tất nhiên là có điều kiện. Nếu vượt qua kì thi ấy rồi, mình nói sự thật cũng không phải là quá đáng đúng không nhỉ? Hic...
  9. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ngày trước , ngày anh đi em đã nói gì ?
    ngày anh đi , em đã đến và nói rằng em sẽ đợi anh .cho dù là 5 năm hay 10 năm đi nữa, với một lọn tóc trên tay mà em bảo đây là lọn tóc mà em đã cắt ra từ mái tóc thề của em. nó minh chứng cho lời thề ... lời thề của anh và em ...
    anh đã luôn nâng niu nó , luôn mang nó bên mình như có em ở bên .
    vậy mà... em ơi ... sau 2 năm anh trở về lọn tóc em trao vẫn còn đây, những lời nói của em hôm nào anh nghe vẫn còn bên tai.
    mà em... em đã không còn là em của ngày xưa nữa.
    ngày anh trở về gặp lại em cũng là ngày anh quyết định phải xa em . sự thật phũ phàng bầy ra trước mắt anh. một sự thật cay đắng mà anh không thể xem như không thấy .
    em nói đến sự tha thứ ư . ừ có lẽ anh sẽ phải xin em tha thứ ..xin emhãy tha thứ cho anh,vì anh không thể chấp nhận được điều đó ....sự giả dối của em
    sao em lại làm như vậy với anh chứ ......với ngay người bạn thân của anh ...
    lọn tóc của em cung như lời thề của em anh đã thả trôi trên dòng lô giang nó sẽ trôi đi như chuyện tình của chúng ta ở cái nơi mà trước kia mỗi tối mình vẫn hay thường ngồi ngắm trăng mỗi đêm rằm,chính cái nơi mà em đã nói : em se trờ anh ...
    vậy là mọi chuyện đã trôi qua được một năm rồi.một năm cũng đúng vào ngày này . hôm nay em lại gọi đien cho anh,em bảo em muốn được gặp anh.nhưng em ah mọi chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua đi , đừng nên gặp gỡ để làm gì để rồi lại buồn , lại khóc , lai tự dối lòng mình .
    trái tim của anh bây giờ đã quá khô cằn ,nó không thể tin em và tin vào những tình cảm , tình yêu được nữa .suốt một năm qua nó chỉ sống và tồn tại bằng lí trí và phải chăng nó sẽ không thể có những nhịp đập rộn ràng như ngày nào khi anh mới gặp em...
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng mình đang không biết phải nói gì về điều kiện ấy hắn đưa ra,lạy chúa là tất cả sẽ không như trong mơ...............mình sợ giấc mơ không thành hiện thực.........

Chia sẻ trang này